Các bạn cũng am hiểu quá hả.
Chính xác, thằng Tàu khựa làm gì dám đánh Nhật. Trong thế chiến thứ 2, nếu không bị Mỹ dội 2 quả bom nguyên tử thì Nhật chưa chịu đầu hàng đâu. Thời đó thằng Tàu còn đang dùng súng trường carbin để theo chân Mao Trạch Đông đấm đá thì Nhật đã có hàng đống hạm đội tàu sân bay để một chọi một với Mỹ, kỹ thuật vũ khí của Nhật thời đó đã đi xa thằng Tàu đến hàng chục năm.
Lúc đó tụi Tàu phù cũng gần 1 tỷ người nhưng bị Nhật thống trị một thời gian dài mà không thể nào đánh bật Nhật ra khỏi nước tụi nó, phải đến khi Mỹ ép Nhật quỳ gối đầu hàng lúc đó Nhật mới rút hết quân khỏi những nước đang chiếm đóng, trong đó có thằng Tàu được may mắn thoát khỏi ách đô hộ của Nhật.
Giờ đây nhận thấy tình hình châu Á bất ổn nên Mỹ đã nới lỏng cho Nhật được phép sản xuất những vũ khí hạng nặng như tàu sân bay, phi cơ chiến đấu, tên lửa xuyên lục địa (ngoại trừ bom nguyên tử chưa được phép vì Nhật vẫn nằm trong áp đặt của Mỹ do thua trận trước đây). Vì vậy Nhật mà chế tạo vũ khí thì đồ chơi thằng Tàu thuộc hạng bỏ thùng rác chứ chọi làm sao được với Nhật. Đã vậy dân Nhật có truyền thống tinh thần dân tộc rất cao, cho nên cảm tử quân kiểu Kamikaze ngày trước Nhật có thừa. Nhật lại từng có kinh nghiệm chiến đấu viễn chinh trong các cuộc xung đột với Mỹ trong thế chiến thứ 2 cũng như tham gia các trận đánh ở Afghanistan và Yugoslavia với đồng minh trong khối NATO, thằng Tàu thì ru rú trên lục địa của nó và chỉ dám lấy thịt đè người chứ như trong chiến tranh biên giới năm 1979 tụi Tàu xua hàng trăm ngàn lính chệt qua đánh chiếm VN nhưng lần nào cũng bị bộ đội Việt cộng quýnh cho tơi tả và bỏ xác đầy rừng Bắc Việt, dân Việt tuy có nằm dưới sự ảnh hưởng của csvn để đánh Tàu, nhưng xét về chiến thuật và mưu trí thì dân Việt vẫn hơn thằng Tàu về quân sự nên lần đó tụi nó chết như rạ trên đất Việt.
Giờ mới có vài ba chiếc máy bay tự chế (thật ra là nhái) mà thằng Tàu đã vội vàng lên mặt. Chắc tụi nó chỉ làm bộ thử Mỹ qua động thái khiêu khích Nhật, chứ thật sự tụi nó thừa hiểu tụi nó làm sao đối chọi nổi với Nhật.
Còn về máy bay tụi nó thì xét kỹ ai cũng hiểu chỉ là một thứ hàng nhái, làm sao có thể đạt được những gì máy bay Âu Mỹ đã làm được. Đã vậy hiện nay thằng Tàu đang nhức đầu vì hàng loạt các quốc gia châu Phi từ chối nhập về những chiếc máy bay chiến đấu đã từng ký kết với thằng Tàu sau khi hơn 6 trong 10 chiếc máy bay do Tàu sản xuất đã gặp nạn ở Kenia. Chiếc thì rớt bất thình lình không hiểu do lỗi kỹ thuật nào, chiếc thì đang bay bốc cháy rồi thành tro bụi sau khi đáp xuống sân bay. Vì vậy các nước bên châu Phi đã nghi ngờ khả năng kỹ thuật máy bay Tàu và đồng loạt hoãn nhập máy bay của Tàu sản xuất.
Vậy so với Nhật thì thằng Tàu còn đợi thêm vài chục năm nữa mới dám đụng độ. Nhưng tới lúc đó Nhật dọn nhà lên mặt trăng ở gần hết rồi và chả thèm đấm đá với thằng A Phù làm chi nữa.
Last edited by darkray; 01-11-2013 at 11:00.
|