Quote:
Originally Posted by ez4me
Thời buổi này mà còn xài hàng "chaina"
|
Phải gọi đúng tên nước của tụi Chệt như quốc tế vẫn gọi từ trước tới nay CHINA (Chine, Cina); có thể âm ra tiếng Việt là "Chai-na".
Nick minhrâu đã phán hàng ngàn lần mà có ai chịu nghe đâu: "Trung Quốc là cái đách què gì!"
Thật vậy, không có nước nào trên thế giới nầy có thể tự xưng một các cao ngạo mình là trung tâm của các nước khác. Chỉ có CSVN khiếp nhược và đê hèn mới mở miệng nhứt nhứt "Trung Quốc! Trung Quốc!"
Các tác giả của quyển sách thời danh "Death by China" đã viết một câu chí lý: "Cách gọi tên một nước khác cũng biểu lộ thân phận của nước mình". Gọi thằng Tàu hay Chai-na là Trung Quốc có nghĩa là coi nó như một đế quốc trung tâm thì nó coi mình như là quân Tứ Di Man. Sử sách của Việt Nam từ trước vẫn gọi nó là nước Tàu (Nguyễn Du đi sứ sang Tàu; 1.000 đô hộ giặc Tàu). Từ ngày có "Pác" vô đây mới có cái tên "quành tráng" Trung Quốc!
Xin giới thiệu các ACE một bài viết trên link nầy:
Code:
http://danlambaovn.blogspot.de/2012/12/phac-lai-su-tau.html#.UOxmkNf7EUo
. Nếu vẫn cứ tung hô nó là Trung Quốc thì đừng nói đến Đại Họa Mất Nước hay tẩy chay hàng độc hại của Tàu phù.