Mấy tên nhà báo này chắc là dịch lộn báo Trung Cộng ra báo Mỹ. Thời đại bây giờ là tốc chiến, tốc thắng, và lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giảm tối đa thương vong cho binh sĩ. Mỹ chứ đâu phải là những nước CS mà chơi cái trò lấy thịt đè người, hay là bất chấp thương vong. Những phát minh mới nhất của những cường quốc có sức sát thương rất cao, thì có cần thiết đưa người ra đỡ đạn không?
Đến ngay cả bưu điện thì cũng đã có những cái máy để lựa thơ thay cho người thì làm gì có chuyện mà mang người ta ra để mà làm dụng cụ để thử nghiệm. Đúng là cái bọn CSVN chuyên nghiên cứu về cách "Ngậm máu phun người". Mỹ là một nước như thế nào mà lại có thể bất chấp luật pháp để tiến hành những thí nghiệm vô ý thức như vậy?
|