"Tôi thấy tôi đẹp thật mà, nhất là làn da. Nhưng nói đẹp không tì vết còn là do mọi người nói về tôi như vậy nữa, chứ tôi có muốn tự khoe khoang về mình quá như thế đâu. Mà có lẽ là há miệng mắc quai thật. Mọi người nói tôi sở hữu vẻ đẹp không tì vết thì tôi cũng đã lỡ nhận rồi, bây giờ không may bị nổi mụn, lại đang là chủ spa nữa, ra đường không khéo lỡ để ai thấy, họ nói mình... xạo thì khổ", Ngọc Trinh dằn vặt vì khuôn mặt xinh đẹp đang bị nổi mụn.
Trước giờ phỏng vấn mấy tiếng, Ngọc Trinh gửi tin nhắn cho người viết: "Em đang xấu xí lắm, không muốn ra đường cũng không muốn gặp ai". Thuyết phục mãi cô mới đồng ý, với điều kiện "anh cứ vào thẳng chỗ phòng em mình nói chuyện nhé, vì đang không đẹp nên em không muốn đi ra ngoài để mọi người nhìn".
Ngọc Trinh than vãn rằng: Cô không dám ra đường gặp ai chỉ vì cô nổi… 3 cục mụn trên mặt.
Ngọc Trinh không dám ra đường vì mặt nổi 3 cục mụn
“Ai cũng nói nó nhỏ xíu nhưng tôi thấy xấu xí lắm. Cứ mỗi khi có cảm giác không đẹp là tôi chẳng muốn ra đường hay đi gặp, tiếp xúc ai cả. Một số bạn bè nói tôi có vẻ tự kỷ nặng vì vài cục mụn không đáng có, nhưng từ trước tới giờ da mặt tôi vốn không có gì".
Ngọc Trinh buồn vì thấy vẻ bề ngoài của mình xấu xí nhưng có lẽ nữ hoàng nội y đã quá lo xa khi thực tế, các chuyên gia thuộc Đại học Wellington, New Zealand khẳng định: Những cặp tuyết lê mới là điểm thu hút nhất đối với đàn ông.
Theo nghiên cứu này, 47% đàn ông thích nhìn vòng 1 phụ nữ đầu tiên, 1/3 trong số đàn ông được khảo sát nghiên cứu thích ngắm vòng eo và hông, dưới 20% chú ý đầu tiên tới khuôn mặt bạn.
Vì vậy, phụ nữ không cần dành quá nhiều thì giờ cho đầu tóc và trang điểm. Chị em đang đầu tư một cách sai lầm cho việc làm đẹp vì chỉ dưới 20% nam giới tập trung vào gương mặt và mái tóc của phụ nữ.
Viên Tuyền (Tổng hợp)