View Single Post
Default Truy tìm kho báu cổ bị lãng quên trong rừng già châu Âu
Old 01-04-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Sâu trong rừng già Đông Nam nước Bỉ có một kho báu đã bị lãng quên, nơi những binh lính Mỹ thời Thế chiến II đã cất giấu chiến lợi phẩm của mình. Đống đổ nát đã phủ màu rêu
Nhiều phần của các chiếc xe đã bị hư hỏng sau 66 năm kể từ khi người lính Mỹ cuối cùng rời đi
Những chiếc xe cổ gần như hòa mình vào cánh rừng sau hàng chục năm phơi sương gió
Tất cả đã bị hư hại do môi trường hoang dã nơi đây
Các lính Mỹ đã rời khỏi cánh rừng này vào tháng 2/1947 khi mà tình hình khu vực vẫn đang hỗn loạn
Khu rừng nằm sâu ở phía Đông Nam nước Bỉ, trên hướng đi về cảng Antwerp
Đây là nơi tập hợp những chiếc xe từng là niềm mơ ước của nhiều gia đình châu Âu vào thời của nó
Những bộ phận vẫn chưa bị thiên nhiên phá hủy giờ đây được những nhà truy tìm kho báu thu về như món đồ sưu tập có giá trị
Hầu như không còn chiếc xe nào trong 'nghĩa trang' này có thể tái sử dụng
Những chiếc xe được xếp hàng ngay ngắn trong khu rừng rậm
Những chiếc xe vẫn đứng vững sau hàng chục năm dù cho thảm thực vật phía dưới đã dày lên đến nửa thân xe
Chúng đã trở thành một phần của môi trường tự nhiên trong khu rừng này
Những binh lính Mỹ khi đó cùng với quân đội đã không có đủ chi phí để vận chuyển từng đó xe hơi về Mỹ
Họ hi vọng sẽ có ngày quay trở lại và thu hồi kho báu này
Khi nghe tin về việc phải chịu chi phí cho việc vận chuyển các binh sĩ Mỹ đã không còn hào hứng với những chiến lợi phẩm cồng kềnh này
Trong toàn khu rừng này có hơn 500 chiếc xe hơi đã gỉ sét và bị cây cỏ bám đầy
Khung sắt bị ăn mòn theo thời gian
Các binh sĩ Mỹ trong thị trấn của Bỉ năm 1944 sau khi đánh lui quân Đức
Đây là các chiến lợi phẩm mà lính Mỹ dùng để di chuyển giữa các trạm gác hoặc làm công tác liên lạc
Hiện nay, ngoài Bỉ thì Thụy Sĩ và Hy Lạp cũng có những 'nghĩa trang xe' quy mô lớn, hệ quả của Thế chiến II
Đây trở thành biểu tượng của những gì đã diễn ra ở châu Âu cũng như Bỉ vào những năm thế chiến II
Tất cả xe hơi đã được tập trung tại đây trước khi các binh sĩ Mỹ rời đi
Những bức ảnh rất đẹp về kho báu bị lãng quên
Nhiều chiếc xe gần như đã bị khu rừng nuốt trọn
Cây cối đã len lỏi được vào không gian bên trong xe
Chúng đang bị hủy hoại hằng ngày và hoàn toàn không còn giá trị sử dụng
Toàn cảnh 'nghĩa trang xe' trong rừng già Đông Nam nước Bỉ
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	213.jpg
Views:	14
Size:	46.0 KB
ID:	435388  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10825 seconds with 11 queries