Sau lễ hội đếm ngược đón giao thừa, chào năm mới 2013, khu vực trung tâm Hà Nội, TP.HCM, tràn ngập các loại rác như bao nylon, lon bia do người dân đi chơi bỏ lại, nhiều đôi dép, vỏ ví vứt chỏng chơ trên phố.
Cảnh phố đêm sau giao thừa ở Hà Nội
Dọc đường Tràng Thi, dẫn xuống nhà hát Lớn tràn ngập khác.
Sau lễ hội đếm nguợc, lao công được triển khai thu dọn.
Những lon bia được vứt chỏng chơ trên phố.
Giày dép, mũ nón còn sót lại sau một đêm cuồng nhiệt.
Đường Lý Thái Tổ cũng ngập rác do người dân thiếu ý thức vứt xuống.
Đường Tràng Tiền.
Đường Ngô Quyền thành những bãi rác lớn.
Đường Phan Chu Trinh la liệt vỏ thùng bia, rác nylon.
Rác 'trải thảm' trên đường sau đêm giao thừa Sài Gòn
Khi những quả pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời Sài Gòn là hàng chục ngàn người dân rục rịch ra về. Và phía sau “biển người” vui chơi hết mình đó là… “biển rác”.
Rác thải chủ yếu là hộp xốp, vỏ chai, ống hút và cả thức ăn thừa vương vãi khắp các con đường diễn ra lễ hội như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi... Các công nhân vệ sinh có một đêm mỏi mệt khi phải "tiếp nhận hiện trường" từ các nam thanh nữ tú.
Trường Nguyên - Thái An
Theo Infonet