Quote:
Originally Posted by phokhuya
Thì kể từ ngày mà bọn mọi rợ CSBV tràn vào miền Nam thì đã như vậy rồi. Cái này gọi là Đỉnh Cao Tồi Tệ đấy. Dân trí ngày một xuống thấp, Đảng trị ngày càng tồi tệ. Bệnh viện thì thiếu thuốc thang, dân chúng lại không tiền để có thể chống chế với những cơn bệnh ngặt nghèo. Những chuyện này cho dù là vô căn cứ, nhưng vẫn còn hơn là không còn chút hy vọng nào. Việt Nam như bây giờ cũng là nhờ vào tài lãnh đạo "Siêu Khủng" của cái đám "Ngu dốt" CSVN mà ra.
Không đầy vài tháng sau sẽ có tin đồn là Việt Nam lại mới phát hiện ra.....bệnh lạ cho coi.
|




bây giờ tụi nó lại nói rau muống chửa được bịnh đó bác.