Cái gì thì khó chứ cái vụ nằm ngửa trên mặt nước hàng giờ thì có gì lạ lùng đâu, và hầu như ai bơi kha khá cũng có thể làm được. Nhưng tương đối là nằm ngửa trong nước mặn dễ hơn nước ngọt một chút. Mấy bạn chỉ cần hít hơi vô đầy phổi là người tự nhiên sẽ trở thành cái phao.
Tin đáng đọc hơn là nhừng loại kiến thức như cho dù không biết bơi cũng khó chết đuối ở Biển Chết (Red Sea) trong vùng Trung Đông. Bởi vì Biển Chết (Red Sea) không thông với lục địa, nước biển bao nhiêu ngàn năm nay luôn đọng lại một nơi nên độ mặn của mực MUỐI lên rất cao (rất mặn), tới độ không có một sinh vật nào sống trong Biển Chết. Và độ mặn tạo thành sức đẩy nên, hoặc nói cách khác là độ mặn của Biển Chết mặn hơn nước biển thường 6-7 lần gì đó. Vì nước của Biển Chết có sức nặng hơn nước thường nên tạo thành sức đẩy. Giống như mình thả miếng gõ xuống mặt nước, tuy miếng gỗ trên bờ khá nặng nhưng so với sức nặng của nước vẫn nhẹ hơn (theo tỉ lệ) nên gỗ nổi trên mặt nước.
Thí dụ như mình thẩu cục đá (ICE BLOCK) nặng 1000Kg xuống nước cục nước đá vẫn nổi trên mặt nước.
Last edited by Vien_Phuong; 12-23-2012 at 15:44.
|