Quote:
Originally Posted by stranger
Tôi cũng ghét cay đắng hàng China và cảm thấy rất buồn vì bây giờ bất cứ thứ gì từ giày dép, quần áo, đồ chơi, dồ gia dụng, điện tử nói chung là cái gì dành cho người Mỹ sài cũng toàn làm từ China. Tôi muốn tẩy chay và không sài hàng China lắm nhưng than ơi đi đâu cũng vạch cái tag ra cũng thấy đề là made in China. Không biết rồi đây đến bao giờ người Mỹ mới được sài lại đồ được làm từ chính nơi mình đang sống????!!!!!
|
Có một người bạn ra cái mẹo nhỏ nhưng bạn hãy chịu khó 1 chút đó là:
Bạn hãy đi mua đồ ở Walmart, Target, ... mà chịu khó lựa đồ Made in Chệt nhen. Sau đó vài ba ngày sau khi bạn rảnh rổi,
bạn làm ơn chịu khó đi ra trả lại.
Thường thì họ sẽ kô hỏi gì nhưng nếu có hỏi thì bạn cứ trả lới là Vợ/chồng/con/ hay anh chị em tôi kô thích đồ China.
Hàng sẽ bị tồn kho 1 ít.
Nhưng trăm người làm, ngàn người, trăm ngàn người, triệu người làm thì ....


:haf ppy:

hàng ship back to "Chệt" cũng đủ làm cho các cửa hàng này suy nghĩ lại khi muốn nhập hàng của
Chệt

