Lâu lắm rồi mới nghe được tiếng nói của người thật tâm tu, ngày nay mượn đạo tạo đời thì nhan nhản trước mắt và làm mê hoặc người tu và những người đi trong vòng mê tín mà sái với tôn chỉ của Đức Thích Ca.Tiền là huyết mạch của mọi chúng sanh tại thế và hỏi có mấy ai đã vượt thoát lên trên nó đâu?Tu chỉ cốt ở trong tâm chớ nào ở chốn đền đài nguy nga tráng lệ, tu là sửa chửa những sai lầm và bổ túc những gì còn thiếu sót khi ta còn đang tại thế cho tới khi hoàn hảo mà thoát tục hầu tiến tới giải thoát khỏi cảnh trầm luân đau khổ trong chốn phù sanh nầy. Ôi, chánh đạo thì không chịu theo mà chỉ chạy theo dục vọng thấp hèn thì chỉ có tự đọa mình mà thôi.
|