thằng này đúng là
ngu mày có biết ý của người viết muốn nói với mày cái gì không ? nói thiệt súc vật mải mải vẩn là 1 con súc vật , mày có thấy
con chó khi chủ nó hỏi nó mày muốn ăn c... không thì nó vẩn ngoải cái đuôi mừng rở vì sau nó chỉ hiểu được hạn chế tiếng người củng như mày đó qthinh ...kiếp súc vật thật sự hấp dẩn mày đến vậy sau ...hy vọng và chúc mày kiếp sau mải mải vẩn là thằng súc vật qthinh .
Quote:
Originally Posted by qthinh
Tui có lời khuyên thành thật cho các bác thích chửi. Rảnh rỗi thay vì chửi người ta thì vào trang này đọc cái gì gì đó đó cho tâm thần ổn định, sáng suốt ra chút: http://www.dharmasite.net/LieuPhamTuHuan.htm
by lc_yeu_quy
Còn ý của qthinh thì sao?
|