Quote:
Originally Posted by huonggiang4
Nếu cho đó là cuộc chiến tranh "huynh đệ tương tàn" thì sau 30-4-75 những đau thương tang tóc phải được hàn gắn, thế nhưng nó còn tương tàn, man rợ, dã thú hơn những năm khói lửa chiến tranh. Nói cho đúng là "chiến tranh ý thức hệ" vì sau 37 năm im tiếng súng, cuộc chiến vẫn tiếp tục và sôi động giữa người Việt hải ngoại và việt cộng và sẽ còn tiếp diễn qua nhiếu thế hệ kế tiếp nếu CNCS và bọn cầm quyền việt cộng còn chưa bị "hỏa táng". Xin đừng lập lờ bảo đó là cuộc chiến tranh "huynh đệ tương tàn" để việt cộng lợi dụng tuyên truyền.
|
Những ai sinh sống ở nước ngoài đều quên 1 điểm tuy nói ra thì hơi tàn khốc nhưng là sự thực : Con cái chúng ta, những thế hệ thứ 2( những người đi theo diện di cư) ,thứ 3 ( những người được sinh đẻ, học hành và tiếp nhận kiến thức tại nước họ sinh sống ) thì cái " chiến tranh ý thức hệ " mà anh vừa nói đã mai một ( đối với thế hệ 2 ) và hoàn toàn or gần như hoàn toàn ko có ( đối với thế hệ 3 ). Thế hệ thứ 2 , do nhiều người còn nhận thức đc tội ác của CS nên họ còn thù ghét , căm thù nên tinh thần đấu tranh vẫn còn trong họ ( ko hẳn là toàn bộ ). Thế hệ thứ 3 , thế hệ này thì khỏi nói ... Do sinh ra và lớn lên ở nước ngoài , nên họ coi đó mới là đất mẹ của mình , nếu có bảo vệ thì chỉ có thể là chính đất nước mà họ lớn lên. Viêt Nam đối với họ là 1 cái gì đó rất là xa vời ... Vậy nên những điều anh nói trên đây, thực tình mà nói là những điều mà nhiều người mong đợi nhưng khó mà thành hiện thực đc.