Quote:
Originally Posted by dalat47

khẹt, khẹt
|
Nhắc tới chuyện lái xe LB chợt nhớ tới 1 câu chuyện có thật 100% sau cái ngày tang thương 1975 :
1 chiếc xe Jeep bị bỏ lại trong khu phố vắng , sau khi chủ nhân của chiếc xe jeep
Được đi học tập cải tạo vì làm phó trưởng ty cảnh sát tại 1 khu phô trong quận 11 . Ngày tiếp thu chiêc xe jeep , 2 đồng chí hùng hổ leo lên chiếc xe đề máy xe và lâp biên bản xung vào công quỹ nhà nước ,
2 đồng chí cố gắng đấu tranh tại chỗ ( dùng nguyên văn văn hóa csvn ) nhưng chiếc xe jeep của bọn mỹ ngụy rất ngoan cố không chịu nổ , sau cùng được sự hợp tác của nhân dân thì con xế mỹ ngụy cũng nổ vang ròn rã ( té ra cả 2 đồng chí không biết đề máy xe ) 
.... Chiếc xe chầm chậm lăng bánh và gào thét dữ dội nhưng lại ì ạch lê lết , nhân dân lại có dịp hợp tác cùng chính quyền hỏi 2 anh công an :
* Tại sao 2 anh không sang số xe ?? chỉ có số 1 làm sao xe chạy được , anh phải sang qua số 2 hay số 3 và số 4 chớ ??
2 đồng chí công an hùng hổ ,chỉ vào nhân dân phán rằng :
* Bọn tàn dư mỹ ngụy ăn sung mặc sướng , không có đức tính quý của xhcn là tiết kiệm như chúng tôi cũng từng nghiêm túc chấp hành . Xe này của bọn mỹ ngụy có 4 số , chúng tôi chỉ chạy 1 số thôi , còn 3 số kia phải tiết kiệm chờ lúc khác xài , hiểu chưa ?
Chuyện xẩy ra rất lâu nhưng LB không bao giờ quên được cái tính ** quý
báu ** này của chế độ csvn


