Cái này khó nói à nhe? Luật, là chung cho mọi người, nay có người đòi nuôi con cừu trong thành phố được, mai có người đòi nuôi con voi... Vậy thành phố giống như cái nông trại sao?
Tuy nhiên, anh này nuôi con cừu 12 năm, quá thân thiết rồi, thì chỉ có 2 đường: một là nuôi ở nhà riêng ở ngoại ô, bởi anh ta nuôi ở nơi anh làm việc trong thành phố, là nơi công cộng, nên mới bị than phiền. Anh phải chăm sóc nó cho sạch sẽ (coi hình thấy nó lùm xùm quá, anh không thấy nó hôi, bọ chét, rận ... này nọ, nhưng người khác có thể thấy nó dơ, hôi hám, sợ nó lây bọ chét hay rận cho họ....).
Nấu anh ta không chăm sóc cho con cừu của anh coi sạch sẽ hay đưa về nhà riêng ở ngoại ô được, thì phương cách thứ 2 là nuôi nó trong bụng anh thôi.
Luật sư không nhận case của anh, vì chi phí sẽ rất cao, họ không tin anh sẽ vì 1 con cừu mà bỏ ra vài trăm ngàn, thậm chí cả triệu bạc để lo cho vụ kiện.
|