Henry Kissinger đang sắp sửa bước vào cái tuổi 90 cho nên đầu óc đã có thoáng chút lờ mờ.
Cách đây một tuần, khi được một nhà báo người Anh phỏng vấn ông ta đã đề cập đến việc chính phủ Mỹ đang gài bẫy để China nhảy vào vòng chiến tranh ở Đông Á, ngõ hầu Mỹ có cơ hội nhúng tay vào và nhân đó sẽ đập tan tành guồng máy quân sự của Tàu. Cùng một lúc tạo ra những biến động nội bộ dẫn đến những thay đổi có lợi cho thế giới nói chung.
Chính ông Kissinger đã cho rằng nếu Nga còn mơ tưởng rằng mình đã phục hồi lại sức mạnh quân sự và nhảy vào vòng chiến với khối Âu Châu và Do Thái trong cuộc chiến Iran thì Israel và khối đồng minh Âu Châu sẽ đánh tan tành guồng máy chiến tranh đang có mòi phát triển của Nga này.
Ông cũng cho rằng, sau cuộc chiến sẽ phải xảy ra đó thì Do Thái sẽ có cơ hội chiếm rất nhiều đất đai của khối Ả Rập, cũng như có cơ hội tàn sát những người đạo Hồi cuồng tín của những nhóm này.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, ông ta lại tuyên bố Do Thái có nguy cơ biến mất trên bản đồ.
Nghe những bài bình luận của ông cựu ngoại trưởng này thì chỉ để mà nghe chứ chẳng có gì đáng để ... bàn cả.
Trên thực tế, có rất ít người qua cái tuổi 85 mà còn minh mẫn. Theo tôi, ông Kissinger cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
|