HUẾ (NV) - Khách tham dự một tiệc cưới ở Huế đã bị hoảng loạn vì một đám đông người tới đòi nợ.

Hình minh họa một đám tiệc cưới. (Hình: tiechoasen.com)
Theo báo Người Lao Ðộng “Hàng trăm khách mời đến dự đám cưới giữa cô dâu N.N. và chú rể N.S. được tổ chức chiều Chủ Nhật 16 tháng 9 tại khách sạn Century (trên đường Lê Lợi, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã phải một phen hoảng loạn vì hàng chục người bất ngờ ập đến đòi nợ mẹ chú rể.”
Vụ việc căng thẳng ồn ào “khiến công an phường Phú Hội phải điều lực lượng đến để giữ trật tự và mời một số người liên quan về công an phường làm rõ”, theo tin báo Thanh Niên.
Theo báo NLÐ, những người đến đòi nợ là “nông dân ở phường Hương Long, TP. Huế”.
Nguồn tin nói trước đó, vào năm 2009, “Sau khi thu mua nông sản của những người nói trên, bà Nguyễn Thị Gạo (mẹ chú rể) không trả tiền và sau đó, bà lại bỏ đi khỏi địa phương. Trong những người đến đòi nợ, người bị bà Gạo nợ ít là 50 triệu đồng, có người lên đến 300 triệu đồng”.
Báo Thanh Niên nói bà Gạo đã hứa là trả cả vốn lẫn lãi nhưng đến nay vẫn không thấy trả. Một số người đã từng gửi đơn tố cáo tới công an khi bà Gạo rời khỏi địa phương.
Tuy nhiên, đưa tin cùng một vụ việc, trong khi báo Người Lao Ðộng nói bà Nguyễn Thị Gạo là “mẹ chú rể”, thì báo Thanh Niên lại nói “con gái bà G. lấy chồng”.