Chống Cộng ngu nhất là cái đám chửi bới thô bỉ tục tĩu và chụp mũ nát be bét đầu trên hẻm dưới. Chúng chửi CSVN bằng những chữ Đ mẹ Đ má và chụp mũ khắp những ai có can đảm chỉ thẳng vô mặt chúng. Rồi đến những đảng viên ngay thẳng đứng lên LY KHAI VIỆT CỘNG cũng bị chúng chửi.
Người ta sống kẹt trong một chế độ sợ Tàu như sợ cha, vậy mà người ta dám đứng lên đi ra đường để biểu tình chống Tàu! Đảng cho công an đạp vô mặt, thì người ta lại can đảm LÊN TIẾNG, LÊN BÁO, CÔNG KHAI BỎ ĐẢNG. Sống trong chế độ CSVN thì hàng triệu người, có những người già yếu đuối, có những người trẻ mới lớn lên. Việt Cộng chiếm trọn VN đã gần 40 năm rồi, những thanh niên bây giờ lớn lên học trong trường XHCN bị nhồi sọ thì vô Đảng chứ có biết vô đâu. Nhưng VÔ mà họ thấy Đảng quá tồi bại thì họ RA! Đó là những người có hiểu biết, có hành động, là những bước đầu tiên rất quan trọng cho các Đảng viên khác thấy mà noi gương theo. Từ từ dần dà rồi mới bùng phát lớn ra được.
Nhưng có những đứa hèn hạ chúng không chịu. Chính là những đứa bị Việt Cộng đạp ra chứ còn gì nữa mà không chấp nhận sự thật đó. Sự thật xấu xa nhưng nó là vậy rồi. Đây là những đứa sống trong xứ tự do mà CSVN không vói tới được. Có ai làm gì được chúng đâu mà chúng sợ. Có gia đình bị nguy hiểm đâu mà sợ. Nên người ta theo Đảng cũng bị chửi, người ta bỏ Đảng cũng bị chửi. Chửi rùm lên mà không có một hành động gì bằng được một người bỏ Đảng, để rồi mai này những người CS thật, những người CS miễn cưỡng, cũng không ai ngu gì mà bỏ Đảng nữa.
Đứng lên bỏ Đảng thì chúng chửi là chờ nhận cú đạp mới chịu bỏ. Dân trong nước gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm khi lên tiếng, thì người đồng bào hải ngoại thay vì ủng hộ khích lệ, lại dè bỉu khinh bỉ nói rằng chúng bay nịnh bợ nâng niu khúc ruột nghị quyết 36 chiếu cố. Chuyện đó đem ra nói với mấy thằng Việt Cộng kìa, mà cũng đã là dư thừa rồi, chứ tại sao lại nói như vậy với người bỏ Đảng??
Làm vậy mới chính là đám dân phá nát, giúp nhiều nhất cho Việt Cộng.
|