Nước nào cũng có những người sang giàu, và kẻ nghèo. Điều khác biệt ở đây là nước Mỹ cũng có người nghèo như mọi nơi. Tuy nhiên họ chỉ nghèo, nhưng không đói. Những người dân lao động có thu nhập thấp thì được đặc quyền "Section 8" hoặc là "Housing". Nhà nước giúp đỡ thêm về phần "Nhu Yếu Phẩm". Những người "Vô Gia Cư" thì cũng được một chổ ở tập trung, và có những địa điểm nhất định phát phần ăn mỗi ngày cho họ. Trời Đông giá cũng có những hội thiện nguyện giúp đỡ cho họ. Người dân Mỹ sẵn sàng đóng góp thực phẩm qua chương trình "Food Drive" để giúp đỡ đồng bào của họ. Còn sống trong thiên đường "Cộng Sản" thì như thế nào? Dân đói khổ, lầm than và chật vật lăn lộn trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng vẫn bị ức hiếp, cướp đoạt, cưỡng chiếm. Hãy tự ngẫm nghĩ lấy khi đặt bút viết hoặc là mang post những bài viết vô vị như vậy. Vào những năm 1976-7985 khi từng lớp người Việt mới đặt chân đến đât nước tự do, họ đã sống như thế nào? Văn hóa, ngôn ngữ, đường xá, xe cộ và còn biết bao nhiêu là vấn đề khó khăn khác họ phải trãi qua để có được ngày hôm nay. Tất cả đã phải "Làm lại từ đầu". Có thể nói là họ "Nghèo" nhưng đã có ai trong số họ đã bị đói chưa? Đã có ai đó gọi chế độ "Cộng Sản" là "Thiên Đừơng Mù", và quả thật không sai. Họ rõ ràng là những con Ếch ngồi đáy giếng, nhưng lại cứ nghĩ rằng mình thông tình đạt lý. Dân của mình thì bo bo cũng chẳng có để mà ăn. Nhưng lạ cái là không thích thấy người nghèo của nước khác uống sữa, ăn bơ. Cho mãi đến ngày hôm nay thì nước Mỹ vẫn là cường quốc số 1 trên thế giới, và chưa một ai phủ nhận điều này. Và tại sao?
|