Do bất đồng ngôn ngữ, một người Hàn Quốc đã xô xát, đập kính xe của ông Phương. Thấy cha bị đánh, hai con gái vội chạy ra quỳ lạy.
Đúng là nỗi "Nhục" này biết tỏ cùng ai. Lúc xưa tụi Đại Hàn chỉ là bọn lính đánh thuê cho miền Nam Việt Nam. Bây giờ thì tụi nó muốn làm gì ở Việt Nam cũng chẳng ai dám lên tiếng. Đúng là một cái Xã Hội Chán Ngán đến tột cùng. Chính quyền thì bất lực với những tên bất tài, vô tướng. Người dân thì trở nên vô cảm, nhút nhát và chỉ biết tư lợi cho bản thân. Không còn bút mực nào để tả cho hết "Nỗi Đau" của dân tộc.
|