View Single Post
Old 09-03-2012   #14
eaglevn
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
eaglevn's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 14,702
Thanks: 4,353
Thanked 5,102 Times in 2,801 Posts
Mentioned: 10 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 943 Post(s)
Rep Power: 32
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Cứ nhìn vào thực trạng hiện nay giữa Nam Hàn và Bắc Hàn thì chúng ta cũng sẽ thấy một bức tranh tương tự của hai miền Nam, Bắc của những năm về trước. Bắc Hàn nghèo khổ đến mức nào, và Nam Hàn lại trù phú như nào thì Việt Nam của hơn 37 năm trước cũng như vậy. Thời điểm mà CSBV vừa cưỡng chiếm xong miền Nam thì có lắm chuyện cười ra nước mắt. Lớp trẻ sau này thì cho đây là những chuyện thêu dệt, nhưng lại rất là thật .Thật đến độ.... ngớ ngẫn. Lắm người vào Nam về lại Bắc kể lại với thân nhân họ rằng: Bọn miền Nam chúng nó ác lắm cơ. Nhà nào cũng có máy chém cả (Quạt Trần). Cafe phin thì là cái nồi ngồi trên cái cốc. Áo ngực đàn bà thì mang về Bắc tặng cho họ hàng làm quà để lược... chè (Trà) Băng vệ sinh thì phát cho công nhân quét đường. Đi xe đạp ngồi phía sau thì phải ngồi một bên. Không cần biết là Nam hay Nữ. Cá mua về thì cho vào cầu tiêu để nuôi. Đồng hồ thì phaỉ mua loại 2 cửa sổ, không người lái. Có nghĩa là đồng hồ Seiko thời bấy giờ. Có chỉ ngày, tháng và loại tự động. Tên cán ngố nào may mắn mà vớ được đôi dép da là chỉ dám xỏ sợi giây qua 2 chiếc rồi mang tòng teng trên cổ. Đến nơi rồi thì mới dám lấy xuống xỏ vào chân, chỉ để bước qua cửa mà thôi. Còn nhiều lắm là những chuyện thời đó khi những con khỉ trong rừng bước chân vào thành thị. Bấy nhiêu thì cũng đủ hiểu sơ lược về những cái "Đỉnh Cao Trí Tuệ" của bọn CSVN rồi. Nếu ai vào những năm 1975-1977 ở vào lứa tuổi đã biêt, hiểu chuyện đều hiểu ý nghĩa của 4 chữ VVVV là gì. Đây là những chữ mà người dân miền Nam thời bấy giờ tặng riêng cho bọn CSBV. V V V V = Vào Vơ Vét Về. Thực sự là như vậy. Những gì mà người dân miền Nam đã mất đi thật sự quá to lớn. Những tên Việt Cộng nằm vùng và Việt Gian lúc đó tha hồ làm loạn. Chỉ điểm, bôi nhọa nếu cần thiết. Rồi những cuộc đổi tiền liên tiếp nhằm để cướp đi tất cả tài sản của người miền Nam. Đánh tư bản mại sản, rồi đến Kinh Tế Mới là những cơn ác mộng thời bấy giờ. Làm sao kể cho siết những gì mà CSVN đã ban cho người dân miền Nam. Làm sao ma liệt kê cho hết những nỗi đau khôn cùng của người miền Nam. Hơn 37 năm rồi, nỗi đau kia vẫn đang còn rướm máu. Nhưng những tên CS độc tài này vẫn không ngừng đày đọa người dân. Những tên Việt Gian vẫn tiếp tục nối giáo cho tội ác. Nếu thật sự có Nhân Quả Luân Hồi thì những tên này sẽ bị Quả Báo như thế nào?
eaglevn_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10132 seconds with 10 queries