Quote:
Originally Posted by chu9chin
Thật là tội nghiệp cho những người đả hy sinh cho chủ nghỉa Cộng Sản ... vậy mà giờ đây đất đai ruộng vườn của gia đình họ đả bị chính quyền cướp và vẩn phải màn trời chiếu đất sau 37 năm đất nước thanh bình ....
.. Nguyễn Tấn Dũng và bè lủ làm giàu trên xương máu của các Âm Hồn Liệt Sỉ ...
|
Đã thế mà chết rồi nào có được yên, lâu lâu chúng lại moi lên, dựng dậy lòe mắt thiên hạ ngõ hầu làm mờ đi những việc đồi bại bán nước hại dân bây giờ ...
Chết vì tưởng là cho chính nghĩa hi sinh giữ nước ... nào dè bị các đồng chí bán đứng ...
Đảng và các đồng chí bự dùng những con người trẻ này lùa họ vào chỗ chết trong cái việc gọi là chống Mỹ cứu nước để rồi chính những tên tội đồ dân tộc này lại đưa quốc gia VN ... dâng cho Tàu!