CSVN thêm thắt dàn dựng thêm biết bao nhiêu chi tiết.
Nhiều bộ xương người chết vì bị tra tấn chính là do CS hành hạ rồi giết, chụp hình lên gọi đó là đồng chí bị địch giam cầm rồi sát hại.
Tôi có người cậu khi xưa làm khu trưởng một phần trại giam của Phú Quốc, nhìn thấy những gì CSVN bịa đặt ra mà giật mình.
Chính tôi khi nhỏ đi xem trưng bày tội ác của VNCH ở Phú Quốc và Côn Sơn đã thấy chuồng cọp của CSVN xây dựng lại cho khách xem. Sau đó vài năm coi lại lần nữa, thì thấy lần sau CS đã "chế biến" cho cái chuồng cọp còn ghê rợn hơn cả khi xưa. Lúc đó tuy nhỏ nhưng tôi đã nhận ra là CS đã nói láo, đã tạo ra thêm nhiều dụng cụ tra tấn và xây dựng lại nhà tù nhiều góc cạnh rùng rợn hơn để trưng bày thêm.
|