Quote:
Originally Posted by ez4me
Có 1 điều mà chúng ta không để ý: Tất cả các công trình công cộng ở VN đều là 100% vốn đầu tư từ ODA hoặc vay mượn từ World Bank (với lãi xuất ưu đãi chứ ko phải viện trợ ko hoàn lại), có nghĩa là ví dụ bạn mượn người ta 5 tỉ USD/năm thì phải trả lãi giá ưu đãi cũng là 2%/năm và đời con, cháu chúng ta phải trả lại món nợ này chứ ko có được quịt, trong khi đó tiền đến công trình chỉ còn phân nữa, phân nữa kia vô tuí bọn chúng hết rồi. Vậy thì csVN đã làm gì cho đất nước VN? Mong các bạn trẻ trong nước tự tìm câu trả lời, còn ở hải ngoại thì tôi tin chắc ai ai mà không biết nữa chứ. Khốn nạn cho dân tộc VN, sau này dù cs có sụp đổ đi nữa thì dân VN vẫn phải è cổ ra mà trả nợ cho bọn chúng. Đừng ngây thơ mà nhìn cái cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ mà khen cs đã làm thay đổi đất nước, một sai lầm và ấu trĩ.
|


Một lời bình rất chí lý.
Nhưng một điều cũng nên cân nhắc là phần đông giới trẻ ở VN bị CS nhồi sọ với những tin tức tuyên láo khoét, và dụ dổ để giới trẻ sa lầy trong rượu chè, ma túy và nhiều thứ có hại.
Không phải ai cũng có cơ hội để tìm hiểu những tin tức tương đối là trung thực để so sánh với những bản tin quốc doanh từ các phương tiện thông tin như Truyền hình hoặc bài báo .
Đến khi phải trả sưu cao thuế nặng thì nhân dân không biết là do đâu và tại ai, cứ cấm đầu làm thân trau ngựa cho những thằng lảnh đạo thối nát làm giàu.
Tuổi trẻ của VN thật ra là nên đáng thương hơn là đáng trách.
Nếu có trách thì trách bè lủ tập đoàn CS đã làm cho cã một quốc gia đi đến mức cực kỳ thối nát như hiện nay.