Những lời bình luận rất đáng khen. Có lẽ Thanh Lam là người ca sỹ trong nước đầu tiên dám đưa ra bình luận thẳng thắn như vậy về nghệ thuật, và âm nhạc hiện thời.
Nhạc Sỹ thì quá nhiều. Nhạc phẩm thì ra đời trong tíc tắc, nhưng chẳng có một bài nhạc nào ra hồn. Ca Sỹ thì chỉ kỳ vọng sẽ được nổi tiếng, và mong trở thành "Sao". Nhưng họ lại không biết là bài hát có ý nghĩa gì, và nói lên điều gì.
Nền âm nhạc của chúng ta đang có quá ít những giá trị nghệ thuật đích thực mà bị những thứ hào nhoáng bên ngoài lấn át, chị có nghĩ như vậy không?
Tôi nghĩ rằng thị trường âm nhạc mấy năm nay có sự xuống dốc. Các nghệ sĩ nổi lên họ dùng rất nhiều những xảo thuật để đưa ra những chương trình làm màu làm mè quá nhiều.
Không những là vấn đề nghệ thuật, mà cả về văn hóa cũng là điểm chính cho Văn, Thơ lẫn Âm Nhạc. Những cái màu mè là một hình thức che đậy tinh vi. Khán giả thời nay đã quá chú trọng về vấn đề màu mè này, và đã bỏ quên đi cái tinh túy của âm nhạc là gì. Cứ có một sân khấu lộng lẫy, và nhạc sập sình là đã làm cho khán giả vui lòng. Ca Sỹ nào hát, và trình diễn nhạc gì đa số là chẳng ai để ý tới. Người này vỗ tay thì người khác cũng vỗ theo. Nếu ai cũng có một cái nhìn xác thực như Thanh Lam thì nền Âm Nhạc Việt Nam đã không đi đến thời kỳ quá độ như hôm nay.
|