Dân đen có mấy ai coi qua được phim Ba
tman đâu. Cho nên có người bảo giống thì biết là giống, rồi lấy làm tự hào thôi
Cũng như có một đứa con trai của một tên Đảng Ủy bộ chính chị, chính em gì đó sang Mỹ du học. Khi đọc tin tức về người ta tìm được một xác khô có thể xưa kia là Ma Cà Rồng. Trị giá của cái xác khô này lên đến mức khủng khiếp. Anh chàng kia liền bảo với mọi người cùng lớp rằng. Xác Ma Ca Rồng khô mà nhiều tiền thế à? Mọi người liền giải thích cho anh ta biết rằng loài Ma Cà Rồng này rất là tàn ác, hung tợn. Giết rất là nhiều người. Anh ta nghe xong như là không vừa ý lắm, và tỏ ra có vẻ "Bức Xúc". Nghĩ một hồii thì anh ta đứng bật dậy và nói. Ấy thế thì xác của Bác Hồ chúng tớ có giá hơn nhiều, bởi vì ông ta làm đến chức chủ tịch nước, và ông ta đã giết chết cả một dân tộc cơ....
Cả lớp............ TRỜI