Thật đúng là tranh luận người thì nói chống cộng trứơc, kẻ thì nói chống tàu trước, làm sao chống? chúng ta chỉ nói bằng cái miệng, đâu có ai mong muốn chiến tranh trên quê hương mình đâu, không phải đầu thì cũng phải tai, có ai nghĩ được cách gì không? kẻ nói không muốn chống cộng vì không muốn nội loạn sợ đổ máu, nhưng có nghĩ là cái thằng cộng sãn không muốn làm mất lòng anh ba tàu cho nên sẽ không dám chống lại do đó nếu ủng hộ thằng cộng sãn là vui lòng làm nô tài cho tàu cộng rồi và đất nứơc Việt Nam sẽ lần lần trở thành nô lệ cho giặc tàu rồi anh gì đó ơi nhưng nếu chúng ta chỉ í a í ới lên mạng gào thét thì làm gì được cả 2 thằng : thằng cộng sãn và thằng tàu cộng? bó tay.
Với sức mọn làm gì được thì làm không có vấn đề đao to búa lớn đâu chỉ cùng nhau tẩy chay hàng tàu, không dùng made in china nhưng điều này cũng không phải dễ cho những người ở trong nứơc ở nứơc ngoài thì được nhưng ở trong nước khắp nơi mọi thứ cái gì cũng made in china, ngay cả trái cây biết nó bỏ hóa chất độc hại họ vẫn cứ ăn, mực tẩm biết là mực nhựa giã họ vẫn cứ nhậu và bao nhiêu là thứ khác nửa chẳng hạn biết chúng nó là quân khốn nạn một con mẹ trung tá công an vẫn ngang nhiên giao thiệp ăn nhậu để rồi say xỉn tông chết người và còn nhiều nhiều nữa chỉ vi hám lợi họ sẵn sàng bán linh hồn cho qủy dữ do đó bó tay, đây chỉ là suy nghĩ cuả tôi vì tôi thấy thực tế là vậy.... Ai có cách gì thì post lên để mọi ngưòi cùng tham khảo.
|