Rất cám ơn bạn đã viết lên những điều người Việt hãi ngoại khắc khoải về quê hương Việt Nam của mình qua một bài ngắn gọn.
Tôi xin post lại đây bài của một bạn khác, có nôi dung tương tựa
Quote:
Trong khi tòan dân VN đang uất nghẹn vì bọn Tàu Cộng ngang nhiên chiếm đóng các đảo Hoàng Trường Sơn và hải phận của VN thì đảng và nhà nước VN chẳng những không dám lên tiếng chống đối quyết tliệt hảnh động nghịch lý của Tàu Cộng mà còn làm tay sai cho giặc cướp bằng cách thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình chống giặc Tàu. Chỉ tiêu của Đảng và Nhà nước CSVN là thà chịu nhục miễn có được miếng no cơm ấm cật, nhắm mắt bịt tay không thấy không nghe không nhìn nhận sự hèn hạ của đám thiểu số ham quyền cố vị, bất tại ngu si của mình.
Hơn bao giờ hết, trước họa mất nước về tay Táu Cộng một lần nữa, đảng CSVN và nhà nước CSVN ngày nay rõ ràng không xứng đáng ỡ vai trò lãnh đạo nước. Toàn VN không phân biệt trẻ già trai gái, trong hay ngoài nước, có bổn phận cùng nhau góp sức để giành lại chính quyền cho nhân dân VN. Toàn dân có hơn 80 triệu người, hãy gọi nhau xuống đường, đến hỏi tội những tên chủ chốt của Đảng và Nhà nước VN, điển hình là

Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng

Tổng Bí Thư
Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang
Chỉ cần khống chế được 3 tên này là giành được thực quyền lãnh đạo chính phủ VN.
Sau đó, chính phủ mới sẽ được lập ra để thật sự phục vụ toàn dân VN, và bàn đến chuyện giành lại chủ quyền lãnh thổ VN trong tay Tàu Cộng.
Nếu toàn dân VN hôm nay đồng lòng nhất tâm thì một ngày mai sáng lạn đang chờ đón chúng ta.
Việt Nam quê hương ngạo nghễ.
|