Quote:
Originally Posted by vnkg1545bd
Trong đời mổi người mổi ý. Ít có ai có ý kiến giống nhau . Chuyện bàn trên chỉ là chuyện nhỏ trong lúc trà dư tửu hâu. Nếu một mai chiến tranh xảy ra, ngừời VN mình có ngồi chung lại với nhau chống giặc ngoại xâm mới là quan trọng hay là ngoảnh mặt làm ngơ???.
|
Ngồi chung với những thằng CSVN đâm cha chém chú, bán nước hại dân ư? Sao bạn ấu trỉ quá vậy? Nếu thật sự có chiến tranh, nói thiệt, chửi thề 1 tiếng( ĐM ngu sao về VN để chết cho bọn cẩu nô tài của chó chệt). Tôi rất hảnh diện, tôi là người VN, nhưng nước VN trong tôi thì đã mất từ lâu rồi( sau khi đi vượt biển).