Dường như 15 năm trở lại đây, từ đời Phan văn Khải (?) CSVN bắt đầu chạy theo liếm đít Mỷ rồi mà... từ đó 2-3 lần /1 năm hết quan chức cao cấp này đến cấp nọ tiếp tục òn ỉ ... và nhà nước CSVN đã trải thảm mời Mỷ vào...
Nhưng công dân Việt Nam trong nước không biết một điều sỉ nhục nhất của nhà nước VIỆT NAM là Thủ tướng Phan văn Khải đã không được mời vào bằng cửa trước, phải thậm thò thậm thụt vào phòng khánh tiết bằng ... cửa sau, trong một buổi vận động xin đô la Mỷ đã bị một người Mỷ hất ly rượu vang vào người và mắng một câu tương tự như là: "you are a lie" thì phải... còn nổi nhục nào bằng nhỉ ??? (tìm trong youtube sẻ thấy), thế nhưng từ đó bọn này vẫn muối mặt mà chạy theo liếm đít Mỷ, danh dự ở đâu khi bảo "đánh thắng giặc Mỷ" ? Tôi nghĩ chưa thằng nào trong Bộ chính trị dám nói câu này nửa.
Cũng trong chuyến này 1 ông phụ tá (?) trong phái đoàn hống hánh tưởng mình có thể hống hánh như ở trong nước, cũng bị anh "Phước lai"( ?), tặng 1 quả đấm làm gãy sống mủi, sau đó nhà nước Việt Nam cũng van xin bằng mọi cách để Mỷ đưa anh "Phước lai"( ?) về Việt Nam để chúng xữ tội, nhưng ... 1 công dân lai Mỷ vẫn quan trọng hơn bộ mặt phái đoàn ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam đang sang Mỷ cầu cạnh xin xỏ ... nên Mỷ không trả anh "Phước lai"( ?) về VIỆT NAM.
Lời thật mất lòng đấy, nếu lovelypar muốn tìm hiểu thì "Google" sẻ biết hết mọi nhục nhã của nhà nước ta ... chắc sẻ khai trí được chút ít ...
==================GÕ TIẾNG VIỆT================ =======
Hảy thể hiện mình là người Việt bằng cách viết tiếng Việt:
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac
http://angeltech.us/viet-anywhere/
==================== ==================== ==========
|