WESTMINSTER (NV) -“The biggest problem of our generation which you have to face it?” tạm dịch: “Những vấn đề lớn trong thế hệ chúng ta là gì?” Anh Phạm Anh Tuấn cũng là thí sinh số 29 của cuộc thi Nam Vương trả lời: “Trên thế giới hiện nay có những quốc gia giàu quá và cũng có những đất nước còn nghèo kém, bởi thế chúng ta cần phải tìm ra một giải pháp thích hợp để xử lý sự chênh lệch quá lớn như thế”.

Nam Vương Phạm Anh Tuấn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ðó là câu hỏi và câu trả lời của phần thi ứng xử cuộc thi Nam Vương vừa xảy ra tại Las Vegas mà anh Phạm Anh Tuấn đã đoạt giải hạng nhất.
Một chút về Phạm Anh Tuấn
Anh Phạm Anh Tuấn năm nay 28 tuổi, đến từ Ðức “Tôi sinh ra tại Pháp và theo gia đình di dân sang Ðức năm tôi được 5 tuổi”.
Người con trai đó sang Ðức lúc 5 tuổi, anh nói tiếng Ðức rành rõi, bên cạnh còn biết tiếng Anh, tiếng Pháp và cả tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt.
“Ở nhà tôi nói tiếng Việt với mẹ tôi, bởi vì bà muốn tôi lưu giữ tiếng Việt Nam mãi mãi”.
Phạm Anh Tuấn hiện là kỹ sư cơ khí cho một công ty của Ðức, “Chức vụ của tôi là quản lý cho một đề án của hãng (Project Manager),” anh Tuấn chia sẻ, bên cạnh bằng cấp cử nhân về kỹ sư cơ khí anh còn có thêm bằng MBA (Master of Business Administration - Cao học quản trị kinh doanh).
Bước chân vào cuộc tranh tài Nam Vương
Thứ Ba tuần rồi anh đáp máy bay từ Ðức sang Los Angeles, sau một ngày dạo chơi phố Bolsa, anh và gia đình (cậu dì) lái xe đi Las Vegas để tham gia cuộc thi Nam Vương và Hoa Hậu Việt Nam Thế Giới.
“Một tuần lễ ở Las Vegas tôi phải luyện tập rất nhiều,” anh chia sẻ thêm. “Chúng tôi được tập nhảy đầm, bước đi biểu diễn, chụp hình... Nói chung rất bận rộn.” Anh cho biết ngày nào cũng phải sinh hoạt với cả nhóm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. “Chỉ có ngày đầu tiên mới đến là chúng tôi phải thức dậy từ 5 giờ sáng,” anh nói thêm.
“Bạn có run khi cuộc thi bắt đầu?” “Ông vua của những chàng đẹp trai” trả lời: “Run chứ anh, thật sự tôi mất bình tĩnh và không còn tự tin nhiều khi bắt đầu bước vào các vòng thi,” anh cho biết run nhất là lúc anh thi ứng xử, tuy nhiên khi nhìn những người bạn cùng đi thi với anh, thấy họ cùng ngang lứa, cũng “đẹp trai,” tài năng và “nhiều hứa hẹn như mình” nên “Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đoạt được bất cứ giải thường nào, mặc dù rất nhiều người tiên đoán tôi sẽ thắng giải.” Phạm Anh Tuấn tâm tình.
“Trong tất cả những tiêu chuẩn để thắng giải, trong đó bao gồm thể hình, ngoại hình, tài năng, học lực vậy tiêu chuẩn nào Phạm Anh Tuấn nghĩ rằng đã giúp bạn thắng giải?” Với một chút suy nghĩ, chàng trai trẻ trả lời: “Có lẽ nhờ sự giáo dục của mẹ tôi, bà luôn luôn dạy tôi sống ở đời phải biết kính trên, nhường dưới và lễ phép với mọi người.” Anh nói thêm: “Bên cạnh đó cũng nhờ sự giáo huấn kỹ càng và truyền thống tốt đẹp của gia đình, họ hàng nên tôi được ăn học đến nơi, đến chốn, thành đạt với đời.” Phạm Anh Tuấn quan niệm những kiến thức và sự giáo dục anh học được từ gia đình, học đường chính là nền tảng để anh giúp đời, giúp người.
Những suy nghĩ của người thắng cuộc
“Ðiều gì bạn đã học được sau cuộc thi?” Phạm Anh Tuấn cho biết: “Sau cuộc thi tôi cảm thấy mình tự tin nhiều hơn, bên cạnh đó tôi có cơ hội làm quen với nhiều bạn bè trên thế giới”.
Khi người viết hỏi anh về kế hoạch gì trong tương lai? Anh chàng cho biết: “Ðêm nay tôi bay về Ðức và đi làm trở lại, ban tổ chức có cho tôi biết có thể tôi sẽ tham gia một vài lần công tác từ thiện nhưng chưa biết lúc nào? Tôi có yêu cầu ban tổ chức cho tôi biết trước thời gian ít nhất một vài tuần để tôi xin phép chỗ làm của tôi cho nghỉ”.
Tiếng Việt, Phạm Anh Tuấn tâm tình mặc dù anh chỉ dùng trong gia đình, với cha mẹ, anh chị em hay cô cậu, chú bác nhưng khi tham gia cuộc tranh tài Phạm Anh Tuấn lúc nào cũng nghĩ: “Mặc dù tôi không sinh ra tại Việt Nam nhưng khi tham gia cuộc thi vừa rồi tôi luôn nghĩ mình là người Việt Nam đang sinh sống ở Ðức”.
Ðức Tuấn/Người Việt