Một nhân viên cứu hộ ở Florida (Mỹ) đã mất việc do cứu một người suýt chết đuối ở khu vực biển mà anh không có nhiệm vụ giám sát.
Nhân viên cứu hộ này tên là Tomas Lopez, 21 tuổi. Hôm 2-7, khi anh đang ở vị trí chòi quan sát của mình trên bãi biển Hallandale, thì một người đi tắm biển chạy tới cho biết có người đàn ông gặp nạn tại khu vực biển không được bảo vệ.

Tomas Lopez bị sa thải vì cứu người ngoài khu vực phụ trách
Lopez cho biết: “Tôi biết chỗ đó cách nơi tôi phụ trách khá xa và làm như vậy là phá vỡ các quy tắc. Nhưng có người đang cần tôi giúp, tôi không thể làm ngơ được. Tôi chạy tới đó và đưa nạn nhân lên bờ khi anh ta đã xanh như tàu lá”.
Ngay sau đó, nạn nhân được đưa tới bệnh viện còn Lopez bị sa thải vì đã đi quá vị trí của mình khoảng 500 m.
"Họ không có phản ứng gì thái quá với tôi cả. Những người quản lý chỉ nói 'quy định là quy định'. Tôi nói với họ rằng tôi là người cứu hộ nên không thể làm ngơ khi thấy người gặp nạn” – Lopez kể lại.
Người giám sát tại công ty tư nhân cung cấp dịch vụ cứu hộ cho bãi biển Hallandale nói rằng: “Theo quy định, nhân viên của công ty không được phép ra khỏi khu vực anh ta phụ trách. Những gì Lopez đã làm là quyết định mang tính cá nhân. Anh ta biết rõ quy định của công ty mà vẫn làm như vậy. Công việc này đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và tuân thủ nguyên tắc”.
Công việc cứu hộ trên bãi biển Hallandale có mức lương là 8,25 USD/giờ. Bị sa thải nhưng Lopez nói rằng anh vẫn sẽ làm điều tương tự nếu thấy người gặp nạn.
Khi biết chuyện này, 6 nhân viên khác tỏ ra đồng tình với hành động của Lopez và phản đối quyết định của công ty. Những nhân viên này nói rằng họ cũng sẽ làm như vậy nếu gặp tình huống trên. Sau đó, cả 6 người này bị sa thải.
Linh San (Theo ABC)