Dư luận Mỹ chưa hết bàng hoàng vì vụ người đàn ông khỏa thân ăn thịt người trên phố thì mới đây lại xảy ra vụ một sinh viên đại học giết chết bạn cùng phòng rồi ăn tim, não nạn nhân.
Alexander Kinyua, 21 tuổi, là sinh viên trường Đại học Morgan (Mỹ), bị bắt hôm 29/5 vì bị tình nghi giết bạn cùng phòng có tên Kujoe Bonsafo Agyei-Kodie, theo tờ Baltimore Sun.
Agyei-Kodie được thông báo mất tích hôm 25/5. Tối 29/5, bố của anh ta gọi điện cho cảnh sát thông tin việc anh trai của Agyei-Kodie phát hiện thấy đầu và hai tay người trong một hộp thiếc dưới tầng hầm. Sau khi ra ngoài một lúc rồi quay lại, ông và con trai phát hiện các phần thi thể đã biến mất còn Kinyua thì đang rửa chiếc hộp.

Alexander Kinyua bị buộc tội giết người cấp độ 1.
Cảnh sát ngay lập tức lục soát nhà của Kinyua và phát hiện các phần thi thể được cho là của Agyei-Kodie. Sau khi bị bắt, Kinyua khai rằng y đã giết hại và cắt rời thi thể bạn cùng phòng, rồi ăn một phần não và toàn bộ trái tim của bạn mình. Kinyua sau đó mang phần lớn các phần thi thể nạn nhân vứt vào một thùng rác sau một nhà thờ ở Joppatowne, bang Maryland.
Động cơ của vụ việc hiện chưa được rõ, song Kinyua bị buộc tội giết người cấp độ 1 vào hôm 30/5 vừa qua.
Trước đó ngày 26/5, cảnh sát Miami đã bắt chết Rudy Eugene, 31 tuổi, khi y đang nhai ngấu nghiến khuôn mặt của một người đàn ông vô gia cư tên Ronald Poppo, 65 tuổi, ngay bên đường. Nạn nhân vẫn đang được điều trị với hơn 75% khuôn mặt bị “ăn” mất.
Thiên Nhi (theo Huffingtonpost)