Cảm ơn bạn đã đăng tải 1 bài thật là bổ ích, đã nêu ra rất nhiều tương phản chính xác giữa người Nhật và Việt. Tất cả các điều hay lẽ phải phải được mọi người tự tôn, tự trọng và tự làm từ các viên chức cấp chính quyền toàn quốc, cho đến các cấp địa phương huyện, xã, ấp đều phải tuân thủ để làm gương cho người dân. Và đến các bậc phụ huynh dạy dỗ và hướng dẫn các con, cháu mình phải biết chấp nhận nghịch cảnh, tự cố gắng và tương thân tương ái trong hoạn nạn thì mới có cơ may phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách".
Trong bài viết đã nêu ra các yếu điểm của các quan chức chính quyền VN từ cấp trung ương cho đến địa phương. Khi có thiên tai, không một viên chức cấp trung ương đến hiện trường để chia sẽ những nổi đau mất mát của người dân khốn cùng về mặt vật chất cũng như tinh thần, mà cứ ngang nhiên sống trong xa hoa vui đùa cứ như không có chuyện gì xảy ra. Còn các viên chức địa phương thì lợi dụng thời cơ, lớp thì thay mặt chính quyền này kia, lớp thì mượn danh tiếng Mặt Trận Tổ Quốc, nhân danh chính quyền VN để làm khó làm dễ các hội đoàn từ thiện từ các nơi khác đổ về nơi bị tai nạn mà làm khó làm dễ họ. Hạch tội họ có giấy phép của Mặt Trận Tổ Quốc hay không mới được cho vào làm thiện nguyện. Bắt họ hối lộ rồi mới cho vào làm việc. Hay thậm chí còn ăn bớt ăn xén của và nhu yếu phẩm của mọi người đóng góp vào nhằm giúp đỡ cho người chịu nạn.
Xin hỏi Mặt Trận Tổ Quốc đã làm làm được gì để nâng cao tinh thần tự tôn, tự trọng và tự tiến từ trong chính quyền, học đường, cho đến gia đình? Nhìn vào các nước Tây Phương, khi có hoạn nạn, các nguyên thủ quốc gia ngay lập tức hủy bỏ các công việc hiện tại dù ở trong nước hay ngoại quốc đều phải dẹp sang 1 bên để mà đáp máy bay đến ngay nơi thiên tai mà chia sẽ, an ủi, vận động tinh thần cho những người gặp nạn.
"Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người". --> Trồng cây nào ra quả đó.
Chỉ mong bài này của bạn được nhiều tầng lớp trong xã hội VN đón nhận như 1 lời thức tỉnh. Đối với các cấp lãnh đạo thì nên xem đây như 1 lời thức tỉnh để hướng dẫn các bạn trẻ là hy vọng và tương lai của đất nước VN. Và mong rằng các bạn trẻ đọc được bài này và có hoài bảo sẽ học tập theo những gương thành công của người Nhật và các nước tiến bộ, tự do khắp trên thế giới để xây dựng 1 đất nước Việt Nam hùng mạnh. Để khi đi đến đâu cũng được người dân xứ người kính nể.
|