Mấy bạn này nói nặng quá, chửi người ta là con chó, con trâu hay con bò gì cũng đủ rồi, chửi làm chi : "cái đồ Việt Cộng"? Chửi như vậy nặng lắm đó.
Đúng rồi, Gia Long vì đánh không lại vua Quang Trung Nguyễn Huệ nên đã mang tội "cõng rắn cắn gà nhà" tức là tội phản quốc nhiều lần. Mỗi khi thua là cầu cứu tụi Miên Mọi, tức là chạy qua Miên, Thái Lan và Ai lao xin che chở và mượn quân về đánh lại vị anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ và dân tộc Việt Nam.
Miên, Thái và Lào xưa nay vẫn muốn làm suy yếu Việt Nam mình, nhờ vậy có cớ để tràn qua xâm lấn nước ta, hãm hiếp cướp phá, oán hờn dậy đất. Sau, bị những anh hùng Tây Sơn đánh te tua ở Rạch Gầm, Xoài Mút, từ đó trở đi, sợ quân ta như sợ cọp.
Thấy chơi với Miên Mọi không khá, tên vua đốn mạt Nguyễn Ánh xoay qua bợ đỡ Tây Dương (Hòa Lan, Pháp, Y Pha Nho (Spain)..., cho con trưởng làm con tin, mượn quân mượn súng của bọn Tây để đánh lại Quân Tây Sơn. Nếu vua Quang Trung không lâm bạo bệnh mà mất bất ngờ, thì làm sao Nguyễn Ánh chiếm được Việt Nam để dâng cho Tây?
Tên vua hèn hạ này, khi chiếm được ngôi còn đào mồ vua Quang Trung, lấy sọ làm đồ tiểu tiện, đốt tro cốt, xay nhỏ, trộn với thuốc súng bắn ra biển.
Nước mình bị Tây đô hộ gần 100 năm từ đó. Tên vua cuối cùng mang tên Hoàng Đế Bảo Đại, chỉ biết ăn chơi sa đọa, tối ngày ở bên Pháp cho tới chết, Việt Minh vô là giao ngay nước cho bọn chúng, trị nước cái con khỉ gì?
Last edited by tuhientram; 05-04-2012 at 07:52.
|