"Kể lại thời kỳ những năm 60 cơ cực, đói khổ ..."
Thế hả? Tại sao Khánh Ly phải bỏ nước để tỵ nạn cộng sản. Muốn chiêu mộ Khánh Ly về hát mà vẫn giở trò lưu manh. Không biết đói khổ thế nào nhưng vẫn được hát những bài mình hát, muốn sáng tác gì thì sáng tác không phải qua kiểm duyệt. Muốn biểu tình thì biểu tình .... Đó là sự tự do căn bản của con người đó. Sống chung với cộng sản không những nghèo về vật chất mà còn đói về tinh thần. Bằng chứng hả? Hãy nhìn phụ nữ phải bỏ quê hương chôn nhau cắt rốn để đi lấy mấy thằng già, khùng điên, tàn tật, bất đồng ngôn ngữ. Trẻ em thì phải bán vé số để sống còn thay vì cắp sách đến trường ... Xẫ hội đầy bất công. Người dân có chính kiến thì cho là phản động, thế lực thù địch, bị quấy nhiễu rồi cho vào tù. Còn đảng viên tham nhũng vơ vét tài sản của nước của dân thì chỉ bị chuyển công tác.
|