Dư luận gần đây cho rằng, em trai bà Liễu, người vừa tổ chức siêu đám cưới cho con trai đã tự tử vì thua độ. Cơ quan y tế địa phương cho rằng, đó là thông tin bịa đặt.
Phóng viên
Nguoiduatin.vn tìm hiểu tại xóm Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nơi cư trú của anh Nguyễn Thành Luân, em trai bà Liễu. Một số người dân cho rằng, nguyên nhân các chết của anh Luân thì chưa ai rõ nhưng báo chí lại phản ánh là chết do tự tử.
Anh Nguyễn Tiến Phương, một người thân của anh Luân cho biết: Hôm Luân qua đời, tất cả người thân (trong đó có bà Liễu) đang đi Thái Lan. Trong nhà lúc đó (thời điểm phát hiện anh Luân chết) chỉ có bố đẻ của Luân ở nhà. Bố anh Luân và anh Phương là người đầu tiên phát hiện ra anh Luân đã chết trong phòng ngủ. "Trước đó, thấy Luân người xanh xao, mệt mỏi, tôi có hỏi thăm thì Luân nói bị ngộ độc thức ăn", anh Phương nói.
Kết quả của bệnh viện về tình trạng nạn nhân Luân khi chết
Bác sỹ Hà Thị Minh Tuyết, phó giám đốc Bệnh viên Đa khoa Cầu Treo là người có mặt kiểm tra thi thể anh Luân nói: Qua kiểm tra trên thi thể nạn nhân Luân, các y bác sỹ không phát hiện ra dấu hiệu nào của việc tự tử. "Tôi có hỏi người nhà thì được biết, Luân kêu đau ngực từ lâu nhưng do chủ quan nên không đi khám", bà Tuyết nói.
Theo bà Nguyễn Thị Liễu, chị gái anh Luân: "Gia đình chúng tôi rất đau buồn trước sự ra đi của Luân. Buồn hơn là sau khi em tôi mất, rất nhiều câu chuyện bịa đặt đã lan truyền. Họ cho rằng, em tôi chết là do tự tử vì thua độ bóng đá. Hơn nữa, họ con đưa chuyện đám cưới con trai tôi ra để nói về cái chết của em mình. Sự phản ánh này, không những sai sự thật mà còn trái với đạo lý. Bây giờ chúng tôi chỉ mong được yên ổn thôi".
Bà Liễu đã phản ứng trước một số thông tin trái chiều về cái chết của em trai mình
Ông Lê Trọng Thành, trưởng CA xã Sơn Tây khẳng định: "Anh Luân là một công dân tốt, hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự. Còn nguyên nhân cái chết của anh Luân còn chờ kết luận cuối cùng là của pháp y".
Tuyết Nhi - Xuân Hồng
Theo nguoiduatin