Quote:
Originally Posted by sac_nguyensinh
Vì báo chí và nhiều người phản ảnh nên sư cụ bèn ngụy biện vậy thôi, nơi tôi ở một vị sư quốc doanh thuộc Long Thành - Đồng nai, trụ trì một ngôi chùa đàng hoàng, hàng ngày có khoảng 3-5 người đàn bà bán vé số đến tìm thầy, các bà này cho biết thầy trụ trì này là mối ruột của họ, vừa bán vé số và cũng mua số đề cho thầy. Tôi không dám nói điều không có nhất là với các thầy tu chân chánh của mọi tôn giáo.
|
Thầy tu này là tăng đầu lô, thần kinh không có bình thường nên ăn mặc quái như vậy. Giới nào trong xã hội cũng có thành phần khùng khùng, điên điên như vậy.
Thầy chùa mua vé số? Thầy nhà thờ không mua vé số? Chuyện cũng thường thôi, chả có gì đáng phải phê bình chỉ trích ầm ỉ. Nếu trúng vé số dành ít hoặc nhiều làm từ thiện vẫn tốt hơn đi ăn cướp, mánh mun lường gạt thiên hạ.
Đừng nhận định khắc khe những việc vụn vặt, nên tập trung ngoáy lỗ tai cộng sản thì tốt hơn