| 
			
			 R10 Vô Địch Thiên Hạ 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Nov 2007 
				Location: LCN 
				
				
					Posts: 55,869
				 
				 
	Thanks: 40 
	
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 2 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  75
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			Do  ghen tuông mù quáng, một trí thức có gương mặt hiền lành điển trai đã  không ngần ngại giết người yêu rồi chặt đầu mang đi phi tang; thiếu tiền  chơi game cậu học sinh lớp 8 sẵn sàng giết em họ để tống tiền; cũng do  thiếu tiền tiêu xài, thiếu niên 17 tuổi sẵn sàng xuống tay với cả gia  đình tiệm vàng… 
Vài  năm trở lại đây, dư luận xã hội thi thoảng lại ngỡ người khi nghe tin  về một vụ án giết người tan bạo, dã man gây rúng động dư luận. Trước  nay, những vụ án giết người man rợ xảy ra không phải ít nhưng thời gian  gần đây những vụ án mạng kinh hoàng thường gắn với tội phạm trẻ khiến  nhiều người bàng hoàng, sửng sốt. Hàng loạt vụ phạm tội của một bộ phận  người trẻ gần đây đang dấy lên sự lo ngại về tình trạng gia tăng bạo lực  trong giới trẻ, tội phạm đang được trẻ hóa. 
 
Để che giấu hành vi  phạm tội của mình, bọn tội phạm nghĩ ra đủ trò kể cả việc làm mất nhân  tính, tàn bạo, gây rùng rợn trong dư luận. Nhằm góp phần tuyên truyền ý  thức chấp hành pháp luật cũng như giáo dục nhân cách đạo đức cho một bộ  phận giới trẻ còn đang có cách sống lệch lạc, từ số này, VnMedia  sẽ mở chuyên đề “Tội phạm trẻ - lỗi do gia đình hay xã hội?”. Toà soạn  rất mong nhận được ý kiến phản hồi, những chia sẻ của các chuyên gia,  bạn đọc để việc tuyên truyền được tốt hơn. 
 
3 vụ giết người của tội phạm trẻ gây rúng động dư luận 
 
Có  lẽ cho đến bây giờ nhiều người vẫn chưa quên được cái tên Nguyễn Đức  Nghĩa, kẻ giết người máu lạnh sau khi ra tay sát hại người yêu đã chặt  đầu mang đi phi tang tại khu đô thị Nam Trung Yên (Hà Nội). Vụ án đã gây  rúng động dư luận cả năm trời sau đó. 
 
Nghĩa sinh ra trong một  gia đình cơ bản ở Hải Phòng, cả bố và mẹ đều là công nhân. Năm 2002, y  đỗ vào ĐH Ngoại thương Hà Nội. Tại đây, Nghĩa quen và yêu bạn học cùng  lớp là chị Nguyễn Phương L. (26 tuổi, ở phố Minh Khai, quận Hai Bà  Trưng, Hà Nội).  
 
Cuối năm 2007, sau khi chia tay L., Nghĩa quen  và yêu Hoàng Thị Yến, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày 4/5/2010, nhân bạn gái  vắng nhà, gửi chìa khoá cho Nghĩa, y gọi điện rủ L. đến nhà chơi game  trong phòng ngủ của Yến. 
 
                     Nguyễn Đức Nghĩa, hung thủ đã giết và chặt đầu người yêu. 
 
Trong  lúc L. đang mải chơi, Nghĩa đã bí mật lấy con dao (kiểu dao gọt hoa  quả, lưỡi bằng inox, nhọn, cán nhựa màu đen) tại tủ bếp nhà Yến, giấu ở  giá sách cạnh giường trong phòng ngủ, chờ cơ hội thực hiện hành vi phạm  tội. 
 
Khoảng 21h30 ngày 4/5/2010, khi L. đang đứng soi gương, chải  đầu để ra về, Nghĩa đã bí mật lấy con dao nói trên, cầm bên tay phải,  bất ngờ đâm vào lưng phía trên, bên phải L. khiến nạn nhân tử vong tại  chỗ.  
 
Sau khi gây án, y cắt đầu cô gái và 10 đầu ngón tay, rồi  mang thi thể cô gái lên sân thượng tòa nhà G4 (phố Trung Yên 1, Hà Nội).  Rồi mang đầu của nạn nhân đã bị vứt xuống một dòng sông ở tỉnh Quảng  Ninh phi tang, cách Hà Nội khoảng 200 km. 
 
Đến ngày 17/5, khi biết  thi thể chị L. đã được phát hiện trên tầng 13 nhà G4 Trung Yên, Nghĩa  bỏ trốn lên nhà anh họ là Nguyễn Văn H. (46 tuổi, ở tổ 18 phường Quang  Trung, TP. Thái Nguyên) rồi bị cơ quan điều tra bắt giữ vào ngày 18/5. 
 
Trước vụ án gây rúng động do Nghĩa gây ra khoảng 2 năm,  dư luận xã hội cũng đã một phen bàng hoàng khi nghe tin hai học sinh  lớp 8 dùng gạch đập chết em họ trong bao tải để tống tiền chơi game. Vụ  việc do 2 học sinh lớp 8 gây ra với thủ đoạn tàn bạo, man rợ đã gây  thảng thốt cho dư luận. 
 
Buổi chiều hôm đó, 13/5/2008, sau khi  đón em họ Tuấn Anh từ trường mầm non về, Phạm Đình Cử và Nguyễn Văn  Trọng cùng sinh năm 1994, đưa em ra khu nhà vệ sinh bỏ hoang rồi bỏ vào  bao tải, dùng gạch đập vào đầu cho đến chết. Sau đó hai tên về nhà tìm  cách tống tiền bố mẹ cháu. 
 
Chiều hôm đó, sau khi đi làm về, bố mẹ  Tuấn Anh đến đón con thì được các giáo viên ở trưởng bảo là đã có hai  thanh niên đón cháu từ trưa. Gia đình và nhà trường đã báo công an, đi  tìm cháu cả đêm nhưng không thấy. 
 
                       Hai học sinh lớp 8 đã dùng gạch đập chết cháu Tuấn Anh. 
 
Sau  khi rà soát các đối tượng, Công an huyện Thường Tín đã bắt khẩn cấp hai  đối tượng Phạm Đình Cử (SN 1994), trú tại tiểu khu Nguyễn Du, thị trấn  Thường Tín (Hà Tây) và Nguyễn Văn Trọng (SN 1994), trú tại thôn Quất  Tỉnh, xã Quất Động, huyện Thường Tín, cả hai đều là học sinh lớp 8A3  trường Trung học cơ sở Thường Tín. 
 
Tại cơ quan công an, Cử và  Trọng khai nhận: Do ham chơi điện tử nên khi bố mẹ cho Trọng 45.000  đồng đóng học phí, cả hai lấy đi chơi game hết nên bàn cách bắt cóc Tuấn  Anh để tống tiền, hòng kiếm tiền đóng học phí.  
 
Hai tên đã vạch  kế hoạch rồi mua thuốc chuột, sữa, sau đó, lên lớp ngồi thảo một bức thư  để gửi cho gia đình nạn nhân với nội dung: "Nếu mày muốn con mày sống  trở về an toàn, tối ngày thứ 5 tuần này vào lúc 9h30 để 30 triệu ở ngoài  cổng, ở chỗ để rác, cho vào một cái túi màu đen, sau đó, vào nhà khóa  cửa lại lên gác đi ngủ như mọi ngày. Nên nhớ rằng, tao biết từng động  tĩnh nhà mày. Nếu mày muốn con mày chết thì cứ báo công an. Mày đưa tiền  chậm một ngày con mày sẽ mất một ngón tay. Tao không phải là người hay  nói đùa". 
 
10h30 ngày 13/5, Trọng vào trường mầm non, nói dối là  đón Tuấn Anh về quê. Chúng cho em uống sữa pha thuốc chuột rồi đưa ra  khu nhà vệ sinh bỏ hoang sau trường Cao Đẳng Sư phạm Hà  Tây. Tại đây, cháu bé bị cho vào bao tải và đập cho đến chết, vứt vào  nhà vệ sinh. Sau đó, chúng đi chơi game như không có chuyện gì. 16h cùng  ngày, hai tên nhét thư vào cửa sắt nhà anh Tấn. Được biết Phạm Đình Cử  là anh họ, con của bác cháu Tuấn Anh. 
 
Gần đây nhất là vụ thảm sát cả gia đình chủ tiệm vàng ở Bắc Giang vào tháng 8/2011.  Thủ phạm Lê Văn Luyện (cùng địa phương) đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại  biên giới phía Bắc. Khi bị tạm giam, Luyện lạnh lùng khai, để cướp vàng  tại tiệm Ngọc Bích (ở phố Sàn, Bắc Giang), Luyện chuẩn bị dao nhọn, một  dạng dao bấm, dao phớ và một đèn pin.
             Lê Văn Luyện, hung thủ đã sát hại cả nhà gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích. 
 
Khoảng  2h ngày 24/8/2011, hắn leo lên cây trước cửa nhà bán bánh mì (cạnh tiệm  vàng), đu lên ban công tầng 3 của tiệm vàng, cậy cửa lọt vào trong.  Xuống tầng một, phát hiện camera và chuông báo động, Luyện ngắt điện các  thiết bị này, rồi quay lại tầng 3 nấp sẵn. 
 
Hơn 3 tiếng sau  (khoảng 5h30 sáng), anh Ngọc (chủ tiệm vàng) lên tầng 3 phơi quần áo đã  bất ngờ bị Luyện từ sau cánh cửa phòng tắm tấn công. Nghe tiếng chồng hô  hoán, chị vợ vừa lao tới cũng bị tên cướp hung hãn vung dao đâm liên  tiếp khiến cả hai vợ chồng chủ tiệm vàng chết thảm. 
 
Chạy xuống  tầng 2, Luyện thấy cháu Bích (con gái lớn của vợ chồng chủ tiệm) đang  gọi điện thoại liền chém lìa tay em bé chưa đầy 10 tuổi. Bé gái 18 tháng  tuổi khóc trên giường cũng bị Luyện xuống tay sát hại. 
 
Luyện vét  sạch số vàng bày trong tủ kính bán hàng (trị giá 1,2 tỷ đồng) cho vào  ba lô, trèo qua khe sắt ở phía cửa sau tầng 1, tẩu thoát khỏi hiện  trường. 
 
Chiều 31/8/2011, Luyện đã bị cảnh sát bắt giữ. Dù sát hại  dã man 3 người trong gia đình anh Ngọc và làm bé gái Bích thương tật  nhưng do khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, Luyện chỉ phải chịu mức án 18  năm. 
 
               	
                             	Xuân Tùng 
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |