View Single Post
Default Đối mặt với nguy cở tử vong chỉ vì…cười
Old 12-30-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Nụ cười luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuy nhiên với những trường hợp dưới đây thì nụ cười lại có thể mang đến cho họ bất hạnh.

Kay Underwood (người Anh) bị mắc chứng tê liệt cơ nhất thời. Căn bệnh này khiến cho cô tê liệt nếu vui vẻ, giận dữ, sợ hãi… và trong đó hoạt động cười là khiến cô sợ nhất. Những lúc Kay cười, cô sẽ bị tê liệt vài phút mặc dù vẫn nghe được những âm thanh xung quanh. Cô cho biết, mỗi ngày trung bình cô bị tạm liệt tới hơn 40 lần.



Kay Underwood
Kay bắt đầu chống chọi với căn bệnh này kể từ khi cô phải hứng chịu triệu chứng đầu tiên của nó cách đây 5 năm. Một lần, bỗng nhiên cô ngủ triền miên trong suốt hơn 20 ngày và sau đó trở dậy thì thấy hiện tượng bất tỉnh khi cười xuất hiện.
Các bác sĩ cảnh báo, nếu không kiểm soát và lường trước được các cơn cười ngặt nghẽo, cô có thể tự kết liễu đời mình.
Còn đối với bé Cadell, tiếng cười cũng là một nỗi sợ hãi. Bé Cadell bị mắc một dạng động kinh hiếm gặp, gây ra những cơn cười kỳ lạ không kiểm soát được mà có thể giết chết cậu một ngày nào đó. Điều đó xảy ra khoảng 10 lần mỗi ngày. Một phút trước bé rất thư giãn, lát sau có thể cười điên cuồng. Sau đó bé lại khóc và muốn được vuốt ve hoặc xoa dịu.

Bé Cadell
Bệnh động kinh của Cadell gây ra bởi một khối u lành trong não. Các bác sĩ cảnh báo một ngày nào đó cậu cần phẫu thuật để loại bỏ khối u đi. Nếu các cơn cười ngày càng nghiêm trọng hơn, cậu bé có thể tự giết mình.
Cậu bé Bằng 12 tuổi ở đường Hoa Du, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc gia đình vốn yếu từ nhỏ. Lúc được 6 tháng tuổi bác sỹ kiểm tra phát hiện em bị chứng thiếu máu bẩm sinh, hơn 1 tuổi bị chẩn đoán liệt não.

Bé Bằng
Do sức khỏe hạn chế nên việc học hành của Bằng vất vả hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng không vì thế mà cậu bé chịu thua kém bạn bè, năm 5 qua Bằng có hơn 30 chiếc giấy khen các loại về thành tích học tập và vẽ tranh. Hiện gia đình em đang tìm mọi cách để chữa chạy cho cậu bé, nhưng đây là căn bệnh lạ mà nhiều bệnh viện lớn ở trong vùng chưa ghi nhận trường hợp nào như vậy. Bố mẹ cậu muốn thông qua báo chí hy vọng, có ai đó biết nơi có thể chữa chạy để con trai họ lại được nở nụ cười.


Theo DailyMail, nguyên nhân gây bệnh là do tâm thất phát đi tín hiệu lỗi, khiến cho tim đập nhanh hơn bình thường, bơm nhiều máu với tần suất dày đặc hơn.
Jun Ying
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin-nguoiduatin-KayUnderwood.jpg
Views:	5
Size:	62.1 KB
ID:	346647  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11890 seconds with 11 queries