biết thế còn đâm đầu vô , có nhiều thằng vịt kiều ngố đã tốn bao nhiêu tiên tài và nguy hiểm đến tánh mạng để chạy ra nước ngoài , thế mà hàng năm chỉ vì mấy cái hư danh vịt kiều và được ăn chơi cứ thế mà đâm đầu về cho chúng vặt lông , tôi thì thà để tiền đó đi du lịch các nước tư bản phát triển khác còn có lý hơn , thứ nh6át đó là ăn uống thì không bị đi iả chảy , thứ 2 là đi chơi thì có cảm giác an toàn không sợ bị cướp giực . chứ về vn đi chơi thì lạng quạng là bị côn đồ nó cướp , mà nếu không phải côn đồ cướp thì các chiến sĩ công an làm tiền mạnh hơn cả bọn ăn cướp .cho nên tôi thấy chỉ có mấy thằng ngu thì vẫn thọc tay vào chổ mà nó biết đó là ổ kiến lưã
|