Quote:
Originally Posted by huonggiang4
Cái chết của mấy thằng già không nên nết này chỉ làm trò cười cho thiên hạ, làm con cháu, họ hàng thêm nhục nhã mà thôi. Chết bớt đi, sống chật đất !
|
Con người ai thì cũng đến ngày tận số, đời ai người ấy chịu (hưởng), con cháu thì mạnh nó nó sống, nó có lo cho mình đâu mà phải kiêng nể, hê hê!

Có những người trước khi qua đời liệt giường liệt chiếu năm tháng dòng, vừa khổ mình + khổ người ở lại chăm sóc. Già đi ngay là "sướng" nhất đấy, lại không khổ con cháu. Loại già này còn "độc chiêu" - trước khi đi lại hưởng cho nốt cú chót, tận hưởng xong đi một cách du dương - nhất, nhất, nhất thiên hạ đấy

- không cần phiền hà đến con cháu, chỉ phiền cái con vợ trẻ một tý, nhưng trả bù nó để lại cho ít của, ha ha.