lũ lãnh đạo dốt như thằng 3 dũng, sang trọng thì biết gì chứ và bọn chúng hơi đâu mà lo chuyện bao đồng chứ chỉ lo cho túi tiền vàcơ nghiệp riêng của chúng đủ rồi.
mấy du sinh viên đã được ra học ở nước ngoài mà còn trở về là ngố. điẻn hình con bạn cùng khoá bác sĩ với tui ở đại học Nottingham UK đó nó học giỏi hơn tui gấp mấy lần, nói thật chứ nếu đi xin việc làm chung chắc người ta sẽ chọn nó trước rồi mới tui vì nó đạt hạng cao hơn tui. nhưng nó chọn trở về vn, còn tui chùn luôn vì tui không phải diện 322 mà là cá nhân tự túc. tui ở lại UK làm việc tại bệnh nhi đồng nổi tiếng ở London ( Great Ormond Street hospital) và đã trở thành sĩ cố vấn tại bệnh viện này, còn cô bạn tui thì chỉ là 1 nữ bác sĩ thường cho bệnh viện Hà nội lương 1 năm của cổ còn thua lương 1 tháng của tui (gần 13000 bảng Anh, chưa kể tiền thưởng- bonus) hơn nửa bây giờ tui đã là công dân Anh quốc.
Last edited by thiennga56; 12-14-2011 at 00:45.
|