Cán bộ kiểm lâm khai thác gỗ lậu (
http://vietsn.com/forum/showthread.php?p=1474264), nhờ xảy ra tai nạn nên "lòi mặt chuột", tương tợ, nếu Hoàng Khương không giăng bẫy, làm sao phanh phui cán bộ cộng sản lòi mặt chuột thích tham nhũng?! Trong chế độ cộng sản, dân bày tỏ lòng yêu nước thì bị quy chụp là phản động, phản quốc, kẻ có công thành ra có tội; còn những kẻ nhượng đất, nhượng biển cho ngoại bang thì xem là trung thành đạo đức cách mạng, tiếp tục được ưu đãi đè đầu cỡi cổ nhân dân. Các nhà báo sao vẫn chưa sáng con mắt? Hôm nay Hoàng Khương bị hiến tế Mác-Lê, ngày mai sẽ đến lượt nhà báo khác cùng chung số phận. Chi bằng các nhà báo trong nước nên mời nhóm tuần báo Việt Weekly (
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=499875) ở Hoa Kỳ về Việt Nam bảo vệ quyền tự do ngôn luận.