Sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 10 người chết, 5 người bị thương vì tham gia vận chuyển gỗ lậu, một chiếc xe Ford đã bất ngờ xuất hiện giải thoát cho cán bộ kiểm lâm chạy trốn khỏi hiện trường.
Diễn biến trong vụ tai nạn thảm khốc tại dốc Pù Huột thuộc địa bàn xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã có nhiều bất ngờ mới.
Đầu tiên chính là ngày 9/12, ông Đào Công Thắng (SN 1978), trạm trưởng trạm trung tâm trực thuộc hạt Kiểm lâm Pù Huống, nằm trong ban quản lý khu bảo tồn thiên thiên Pù Hống đã thừa nhận có mặt trên xe chở gỗ bị lật. Ông Thắng là người ngồi trong cabin xe, khi tai nạn xảy ra ông chỉ bị thương nhẹ và được đồng bọn giải cứu khỏi hiện trường. Cụ thể là chiếc xe Ford màu đen đã kịp thời có mặt để “giải nguy” cho ông Thắng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, một số kiểm lâm có mặt tham gia vận chuyển gỗ lậu đã được giải thoát khỏi hiện trường
Ngoài trạm trưởng Thắng thì còn một kiểm lâm viên của trạm trung tâm được xác định cũng ngồi trong cabin xe và được giải thoát cùng lúc với ông Thắng đó là ông Nguyễn Kim Hùng (SN 1985). Ông Hùng cũng thừa nhận điều này. Rất may là khi tai nạn xảy ra, ông Hùng không hề bị thương, và thông tin người dân cung cấp là có một kiểm lâm đập cabin xe chui ra là hoàn toàn chính xác.
Khởi tố tài xế gây tai nạn thảm khốc
Trong một diễn biến khác, tin từ Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan này vừa ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Vương Đình Hạnh (SN 1986), tài xế xe chở gỗ lậu gây tai nạn về hành vi: “Vi phạm an toàn giao thông, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.
Ông Trịnh Thanh Long, Phó giám đốc Ban quản lý khu bao tồn thiên nhiên Pù Huống kiêm hạt trưởng hạt kiểm lâm Pù Huống cho biết: Hai Kiểm lâm đã vắng mặt trong thời điểm xe chở gỗ bị nạn và những ngày sau đó không có tin tức về họ. Sau đó họ mới đến trình diện tại cơ quan với một tinh thần hảng loạn và nói mình có mặt trên xe. Ông Thắng bị thương ở tay và mặt, trên đầu có vết khâu 5 múi. Sau khi trở về ông Thắng kêu đau đầu và hiện đang được đưa đi chụp phim tại bệnh viện để theo dõi.
Còn ông Hùng thì không bị thương và đã có bản tường trình về việc mình có mặt trên xe chở gỗ bị nạn. Trong bản tường trình, ông Hùng nói mình chỉ đi theo lệnh ông Thắng chứ không biết chủ lô gỗ trên là của ai. Còn thực hư thế nào thì phải chờ kết luận của CQĐT. Việc xử lý hai Kiểm lâm này giờ cũng thuộc thẩm quyền của CQĐT và theo quy định của pháp luật”.

Chủ nhân của chiếc xe Ford màu đen xuất hiện ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đến nay vẫn là ẩn số. Có hay không sự tiếp tay của cán bộ kiểm lâm đến giải cứu đồng nghiệp tham gia vận chuyển gỗ lậu?
Ngoài hai người mới lộ diện có mặt trên xe bị nạn thì chúng tôi gặp được anh Vi Văn Bình, trú tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp- một nhân chứng sống cũng tham gia bốc gỗ nhưng không ngồi trên xe đó.
Anh Bình cho biết, bản thân là một trong 15 người tham gia bốc xe gỗ đó nhưng anh may mắn không bị thương vì ngồi xe của một người quen đi về. Sau khi bốc gỗ xong, anh Bình xin ngồi nhờ một chiếc xe Ford. Lúc lên xe Ford, anh Bình thấy có 4 người ngồi trên đó và đều mặc áo ấm.

Anh Vi Văn Bình là một trong 15 người bốc gỗ may mắn sống sót nhờ ngồi trên chiếc xe khác.
Rõ ràng là sau khi tai nạn xảy ra có một chiếc xe Ford có mặt tại hiện trường để giải thoát cho một số cán bộ kiểm lâm, tuy nhiên hiện chiếc xe này vẫn đang là một ẩn số.
Theo điều tra riêng của chúng tôi, Hạt kiểm lâm huyện Tương Dương cũng có một chiếc xe Ford màu đen đang được cơ quan sử dụng. Tuy nhiên khi hỏi thì ông Võ Sĩ Lâm, Hạt trưởng khẳng định thời điểm đó chiếc xe Ford của cơ quan không đi ra khỏi cơ quan.
Tương tự, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cũng có một chiếc xe Ford nhưng ông Dương Ngọc Hùng, Giám đốc ban quản lý cũng khẳng định là thời điểm từ 22h tối ngày 6/12 đến 6h sáng ngày 7/12, chiếc xe này không có ai lái rời khỏi cơ quan vì ông là người trực tiếp nắm giữ chìa khóa xe này. Hiện ông Hùng cũng đang cho bảo vệ làm cam đoan là thời điểm xe chở gỗ xảy ra tai nạn (khoảng 3h45 phút) xe không ra khỏi cổng cơ quan.
Vậy chiếc xe Ford này là của ai, có những ai ngồi trên chiếc xe Ford đó và liệu có phải là chiếc xe Ford mà anh Vi Văn Bình xin ngồi một đoạn xuống dốc Pù Huột hay không? Ẩn số chiếc xe Ford đang được dư luận rất quan tâm và rất mong CQĐT sớm tìm ra chủ nhân chiếc xe đó.
Đạm Thu
Theo Bưu Điện Việt Nam