Đêm cho âm nhạc và yêu thương ngọt ngào
By hoangde · December 4, 2011
Ca nhạc sĩ Tú Minh say sưa với “Hãy Cứ Là Tình Nhân”
“Em ở lại đến cuối nha, chương trình có nhiều tiết mục hay lắm!” ca sĩ Nhật Hạ nói nhỏ với tôi.
Buổi nhạc thính phòng “Hãy Cứ Là Tình Nhân” được bắt đầu lúc 9 giờ tối, tôi vội vã đến nơi tưởng trể, ai dè gặp nhà báo Vũ Công Lý bên ngoài, anh cười nói: “Mới bắt đầu thôi em”.
Căn phòng nhỏ đêm nay bày biện đúng theo dạng nhạc thính phòng, các hàng ghế bọc vải trắng, xếp từng hàng, thẳng tắp, sân khấu nhỏ, được trang trí đơn sơ với gam màu tím, vàng và ngay phía dưới sân khấu là chiếc đàn Piano “baby grand” với ánh sáng được tỏa ra từ những ngọn đèn bạch lạp làm tăng sự quý phái, trang trọng của đêm nhạc.
Nhìn xung quanh tôi đoán chắc có khoảng 80 khách đến dự, đêm nay chương trình “Hãy Cứ Là Tình Nhân” bị “đụng hàng” với buổi ra mắt CD nhạc “Nguyễn Đình Toàn” được tổ chức tại hội trường nhật báo Người Việt, bởi vậy dù muốn dù không cũng mất đi một số đông khách.
Tôi vừa ngồi xuống là chị Nhật Hạ dúi vào tay tôi tờ chương trình, đêm nay chị bận rộn vừa là người điều khiển chương trình, vừa là ca sĩ biểu diễn, tôi mến chị Nhật Hạ vì sự hết lòng với bạn bè, ai cũng biết ở quận Cam này, cặp đôi Nhật Hạ và nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình rất đam mê nghệ thuật.
Chương trình đêm nay có 3 ca nhạc sĩ, mỗi người trình bày một mảng của mình
Ca nhạc sĩ Minh Phượng đang “bình tỉnh mà run” để chuyển tải các bài hát đến khán giả
Ca nhạc sĩ Tú Minh là người đầu tiên mở màn với những sáng tác mới của chị như Có Có Không Không, Đóa Hồng Cho Mẹ, Tương Tư, Đắng, tất cả những nhạc phẩm kể trên được trích từ CD mới nhất mang chủ đề “Đắng” vừa mới được trình làng.
Bài hát Có Có Không Không mang sắc thái của nhạc Thiền, với giòng nhạc ngũ cung, ca sĩ Phương Trang đã dẩn dắt người nghe đi vào thế giới âm nhạc riêng của Tú Minh, tiếp sau đó là hai ca khúc Xa Cách và Hãy Cứ Là Tình Nhân đã được chuyên chở qua chính giọng hát của tác giả cùng với ca sĩ Yên Bình
Ca sĩ Yên Bình và Tú Minh đang song ca nhạc phẩm Xa Cách
Chị Nhật Hạ, đêm nay trình diễn hết mình, hay quá, sâu lắng quá! cả khán phòng im lặng như để uống từng lời ca, tiếng hát của chị…
Ca sĩ Nhật Hạ đang chìm đắm trong nhạc phẩm “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng”
Chưa hết chương trình, tôi chạy vội vào tòa soạn báo Người Việt thì gặp lúc mọi người đang chuẩn bị thu xếp ra về, nghe anh Kỳ Phát và Tổng Giám Đốc công ty Người Việt: chú Phan Huy Đạt cho biết đêm nhạc Nguyễn Đình Toàn thu hút khoảng 400 khách, người đến dự ngồi xuống cả phía dưới sàn nhà vì không còn chổ ngồi nữa.
Thôi thì cũng vui, trời trở lạnh – mọi người ngồi quay quần bên nhau để thưởng thức âm nhạc và những chia sẽ của các ca nhạc sĩ, giống như nét sinh hoạt ấm cúng gia đình với nhau.
Hạnh phúc.
Nguoivietblog