Quote:
Originally Posted by stranger
Mình không sống bên tây nên mình không biết đàn ông tây họ có ga lăng và lịch sự hay không?! Nhưng mình sống ở Mỹ thì mình biết đàn ông Mỹ họ cũng lịch sự đấy nhưng ga lăng thì... chắc không có vì đàn ông Mỹ đi ăn uống với phụ nữ thì mạnh ai nấy trả tiền, di shopping cũng ai mua thì tự trả. Còn nếu lỡ cô gái Việt Nam nào lỡ lấy 1 anh chồng Mỹ thì nếu thích ăn đồ Việt tự mua hoặc nấu mà ăn còn chồng thì mua hambuger rồi ăn một mình. Vợ chồng rồi cũng mỗi người mở một tài khoản nhà bank riêng và tự sài tiền chứ không như đàn ông Việt Nam đi làm về có tiền thì đưa cho vợ giữ bỏ vô tủ cất. Đọc bài viết này thấy nguời viết có vẻ chảnh chọe quá, vậy thì cứ tiếp tục ôm mộng và ống chề suốt đời cho xong.
|
mình thích vậy, đây mới gọi là bình đẳng. Còn VN ta thì sao? Nấu ăn: vợ; rửa bát đĩa và các công việc nội trợ khác : vợ làm hết. Khi ăn ko ngon: " mày nấu ăn thế à?"...
nếu là mình được phép chọn lựa, mình sẽ lấy cô gái này làm vợ. Vì cô ấy biết đấu tranh, ko an phận như những phụ nữ khác.
Có bạn nói cạo đầu bôi vôi? sao độc ác vậy? Con chó nó cũng ko bị đối xử như vậy!!! Thật buồn cho bạn nào còn tư tưởng trọng nam thế này.
Bạn đã thấy những người phụ nữ bị đánh đập trong nhà mình chưa? Vậy mà họ vẫn an phận, chịu đựng, họ thật đáng thương. Ra ngoài vẫn phải tươi cười, ko dám nói với ai là " chồng đánh". Bạn đã biết những điều này chưa? nếu chưa thì có lẽ bạn chưa bao giờ ở VN. Mình khẳng định như vậy