View Single Post
Old 12-05-2011   #34
sonhukhang
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 191
Thanks: 3
Thanked 2 Times in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 19
sonhukhang Reputation Uy Tín Level 1sonhukhang Reputation Uy Tín Level 1
Default

Tục ngữ có câu : ghét của nào,trời trao của ấy



Cái con dại này nó biết được bao nhiêu đàn ông VN rồi mà tuyên

bố bậy bạ không sợ mù mồm hay sao - đừng tưởng tụi đàn ông

ở ngoại quốc là tốt cả - tục ngữ xứ ngoài có một câu - Phần đông

người đàn ông thường đánh vợ,kẻ ngu đần đánh bằng chân tay

và kẻ trí thức thì đánh bằng luật pháp - khi so sánh thì hai môi

trường phải giống nhau,tụi đàn ông xứ ngoài này mà ở hoàn cảnh

đói khổ không kiếm ra việc làm ,nhà cầm quyền không biết lo cho dân

không có tiền thì không thể đi học,bệnh hoạn không có tiền thì chỉ chờ

chết,lúc đó con dại nó mới biết thằng đàn ông ở nước ngoài này như thế

nào - nó tuyên bố thà ế chồng chứ không lấy người VN vì con này

xài đồ giả thủ dâm quen rồi - cái thứ quanh năm ở trong hang cua

chưa biết trời cao đất rộng là gì chỉ nghe hơi nồi chõ - dù sao đây cũng

chỉ là một bài phiếm luân người đăng lên để bàn luận cho một giả định

là có một cái gái dại tuyên bố như thế - còn nếu thật có con dại như thế

thì tội con này đáng gọt đầu bôi vôi,thả bè trôi sông - nó có biết rằng

cái người mà nó gọi bằng bố tạo ra nó cũng là đàn ông VN.
sonhukhang_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08868 seconds with 10 queries