View Single Post
Default Chết vì sự vô cảm trong ngày “Thứ sáu Đen”
Old 11-30-2011   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Ngày hội mua sắm “Black Friday” lớn nhất của người Mỹ năm nay được đánh giá là rộn ràng và "bạo lực" hơn mọi năm. Trong đám đông 152 triệu người dân Mỹ hối hả săn tìm những món hời, một người mua hàng đột quỵ nhưng lại bị bỏ mặc.


Walter Vance, một dược sĩ 61 tuổi bị đột quỵ khi đang mua sắm tại cửa hàng Target ở Tây Virginia. Điều đáng nói là nhiều người chứng kiến “ngó lơ” và tiếp tục săn tìm và thỏa mãn cơn khát hàng giảm giá của mình trong ngày mua sắm giảm giá sau lễ Tạ ơn.


Ông Walter Vance đã không qua khỏi sau cơn đột quỵ ngày “Black Friday”

Theo MSNBC, ông Walter Vance đã có tiền sử bệnh tim và đã không qua khỏi sau khi được đưa tới bệnh viện trong đêm 25-11.
Tờ New York Daily News dẫn lời các nhân chứng cho hay nhiều người mua hàng còn không kịp nhìn qua người đàn ông đột quỵ nằm đó, thậm chí họ còn hối hả bước qua người ông để tiếp tục mua sắm.
Bạn bè và đồng nghiệp của ông Walter Vance vô cùng sửng sốt và tiếc thương khi nghe tin ông qua đời. Họ vô cùng bất bình trước sự vô cảm của những kẻ thấy người hoạn nạn mà không cứu.
“Làm sao người ta có thể lạnh lùng như vậy trước một người đang gặp nạn. Tôi không thể hiểu nổi làm thế nào người ta lại bỏ mặc đồng loại chỉ vì lòng tham mua sắm”, một đồng nghiệp của ông Vance có tên Sue Compton phát biểu trên đài WSAZ-TV.
Tờ Gawker cho hay luật pháp Mỹ không có quy định nào bắt buộc phải cứu giúp một người, chỉ trừ lý do đạo đức.
Bà Lynne, vợ ông Vance, nói rằng 6 y tá có mặt trong cửa hàng đã sơ cứu cho chồng bà và gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào bệnh viện tiếp tục điều trị, ông Vance đã tắt thở.
Trường hợp trên không phải là duy nhất trong ngày hội mua sắm của người Mỹ. Được biết, một cảnh sát thẳng tay xịt hơi cay xối xả vào các “đối thủ cạnh tranh” tại một tiệm trò chơi điện tử ở North Carolina; một nhân viên của cửa hàng Target lao xe xuống kênh vì bị vắt kiệt sức trong ngày "Thứ sáu Đen"; một cụ ông ngã gục trên sàn trong lúc mua sắm ở Arizona, thậm chí còn có súng nổ trong trung tâm mua sắm ở California, ...


Dưới đây là một số hình ảnh cận cảnh ngày "Black Friday":










Theo nlđo
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	19
Size:	23.6 KB
ID:	338542  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09323 seconds with 11 queries