Hoằng Thừa viết: "Có 76 con chim được phóng sinh nhưng 75 con bay đi, một con ở lại trong lồng. Không phải nó lưu luyến cái lồng mà vì nó đã quá kiệt sức, vì đường xa tới chùa, vì những vết thương của đồng loại gây ra, vì đói, khát... Tội lắm".
Những sai lầm của hủ tục phóng sinh từ xưa đến nay ít ai thừa nhận hoặc nhìn thấy. Mỗi khi có ngày lể hoặc đi chùa, một số người cố gắng mua những thú vật như chim, cá để phóng sinh cho mọi người thấy là ta là người nhân đạo.
Nhưng thật ra là bao nhiêu con thú đã chết, bị thương, bệnh hoạn trong lúc chúng bị con người săn bắt. Chính những người phóng sinh thú vật ấy đã giết bao nhiêu con thú vô tội. Nếu không có người mua, thì sẽ không có người bắt.
Nhất là mấy ông sư càng không nên kêu gọi phóng sinh những con vật, làm vậy ác lắm. Thú vật thuộc về thiên nhiên, hảy để nó tự do bay nhảy bơi lội trong thiên nhiên.
Như Anh Nguyễn Văn Bảo sinh năm 1985, ở quận 10 làm được việc này còn hơn đi cúng chùa 10.000.000 bạc
Đời vẫn còn vui khi trên xã hội còn hiện diện những như Anh BẢO
|