Vịnh Cam Dai ( Cam Dai Bay )
Có một du khách nước ngoài đang du lịch tai VN. Ông rất thích vẽ đẹp thiên nhiên nhất là vùng biển, nước VN với bờ biền từ bắc tới nam, Ông ấy thích xem cảnh trí thiên nhiên ở các vịnh. Ông ấy đi từ miền nam ra bắc vã đã chiêm ngưởng từ vịnh Thái lan rồi đến Vủng Tàu.. rồi ra Vịnh Cam Ranh.. và cứ thế ông đi dài ra bắc, mỗi cái Vịnh ông ấy đều có ghé qua để ngắm cảnh và chụp rất nhiều hình để làm kỹ niện.
Đến Hà Lội, đêm đó ở một khách sạn để chuẩn bị cho cuộc du ngoạn kế tiếp, ở đại sảnh của khách sạn đó, ông ấy đem bản đồ nước Việt ra để nguyên cứu cho ngày sau thì lúc đó có người quản lý khách sạn đi ngang, ông ấy lể phép chào người quản lý để hỏi thăm một vài điều, và người Ngoại quốc đó rất vui mừng là người quản lý này nói tiếng Mỹ rất thông thạo, Ông ấy hỏi:
- Nước VN cảnh rất đẹp và tôi thích nhất là chiêm ngưỡng nhửng cái Vịnh (bay)..
Người uản lý vui vẽ trả lời:
- Vâng nước tôi rất đẹp
- Ông giúp cho tôi được không..
- Vâng tôi sẳn sàng..
- Tôi đi từ Vịnh Thái Lan dài ra bắc và đã đến xem nhiều vịnh, nhưng còn một cái vịnh mà tôi không thể tìm ra trong bản đồ và tôi nghĩ cái Vịnh này rất nổi tiếng..
Người quản lý dồn vã hỏi lại:
- Ông hảy cho biết là vinh đó tên gì tôi sẽ giúp ông đến đó...
- Tôi đi từ nam ra bắc bất cứ nơi nào... thành phố nào cũng có quản cáo cái tên của vịnh đó..
- Xin ông cho biết tên..
- Oh... cái vịnh đó mang tên là '' Cam Dai BAY''
Ông quản lý:
- ???????????????????? ??????????
|